Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện yêu cầu các bộ ngành, địa phương quyết liệt hơn nữa, thần tốc hơn nữa, quyết tâm hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trước thời gian, kế hoạch mục tiêu đề ra. Đây không chỉ đơn thuần là quyết định hành chính, mà là mệnh lệnh từ trái tim để nhiều gia đình sớm thoát khỏi cảnh nhà tạm, nhà dột nát trong mùa mưa bão.

Công điện Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương hoàn thành cơ bản mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trước ngày 31/8/2025; trong đó hỗ trợ nhà ở cho thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng hoàn thành trước ngày 27/7/2025. Trong triển khai thực hiện bảo đảm “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả” và “4 thật: nói thật, làm thật, hiệu quả thật, người dân thụ hưởng thật”. Để hiện thực hóa mục tiêu này, không thể thiếu sự chung tay của các cấp, các ngành, các lực lượng và toàn thể nhân dân. Từ các cơ quan Trung ương đến chính quyền địa phương, từ lực lượng vũ trang đến các tổ chức xã hội, tất cả đều đang nỗ lực hết mình. Hình ảnh những người lính quân đội, công an, cán bộ xã, thôn, bản không quản ngại nắng mưa, vượt suối, băng rừng, mang theo vật liệu, dụng cụ để xây dựng nhà cho dân là minh chứng sống động cho tinh thần “vì nhân dân phục vụ”.

Tuy nhiên, hành trình của sự thành công chưa bao giờ là dễ dàng. Nhiều địa phương, nhất là các tỉnh miền núi gặp khó khăn về nguồn lực, thủ tục hành chính, thiếu đất ở, thiếu vật liệu xây dựng... Một số hộ dân chưa có đất để xây nhà, hoặc chưa đủ khả năng đóng góp. Để giải quyết vấn đề này, các cấp chính quyền đã linh hoạt trong việc hỗ trợ, huy động nguồn lực từ quỹ “Vì người nghèo”, từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm. Nhiều địa phương đã tổ chức các phong trào thi đua, kêu gọi sự đóng góp của cộng đồng để xây dựng nhà cho người nghèo.

Chỉ đạo của Thủ tướng thần tốc xóa nhà tam, người dân sớm an cư không chỉ là một mệnh lệnh hành chính, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, để "không để ai bị bỏ lại phía sau" đã trở thành phương châm sống còn trong mọi chính sách của Chính phủ suốt nhiều năm qua. Và lần này, đó là một "trận tuyến" mới, nơi vũ khí là tình người, hậu cần là sự sẻ chia và chiến thắng là những mái nhà ấm áp nhân sinh.

Như ở vùng cao, những người lính dầm mình trong mưa, gùi từng bao xi măng lên dốc thẳng đứng, cõng từng viên gạch, san từng mét đất. Cùng lúc, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện cũng không đứng ngoài cuộc. Những dòng tiền, vật liệu, cả những chuyến đi thiện nguyện đã, đang và sẽ tiếp tục nối dài.

Chiến dịch xóa nhà tạm, nhà dột nát là chính sách an sinh xã hội tốt đẹp của Đảng, Nhà nước ta, đồng thời là minh chứng cho tư duy phát triển “lấy con người làm trung tâm”. Trong hành trình “xóa trắng” những căn nhà tạm, người dân không chỉ được trao mái che, mà còn được truyền động lực để vươn lên. Cũng nhờ chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, tình quân dân thêm gắn bó, mối quan hệ giữa chính quyền và người dân thêm bền chặt. Đây chính là nền tảng để triển khai các chương trình phát triển khác như giáo dục, y tế, kinh tế bản địa trên một nền móng bền vững hơn.

Chưa bao giờ, một chủ trương mang tính xã hội lại chạm sâu đến trái tim, lòng người, để khơi dậy sự vào cuộc sâu rộng, bền bỉ và cảm động của các nhân, tổ chức đến như thế. Bởi phía sau con số khoảng 315.000 hộ cần được hỗ trợ xây dựng nhà ở, không chỉ là những mái tôn rách, bức vách xiêu vẹo, mà là số phận, là giấc ngủ, là bữa cơm, là giấc mơ của những con người ở bên lằn ranh của thiếu thốn và thiên tai. Điều đáng quý hơn cả, chính đồng bào, những người từng sống trong những ngôi nhà tạm ấy đã đứng dậy, thay đổi tư duy, góp sức dựng lại mái ấm cho nhau.

Với đồng bào dân tộc thiểu số ở nhiều nơi, xây nhà không đơn giản là chuyện vật liệu, mà còn là chuyện tâm linh, mùa vụ, lành dữ. Rất nhiều người ngại dựng nhà từ tháng 2 đến tháng 4 âm lịch vì e sợ vận rủi, lo gia đình không khỏe, không yên. Thuyết phục để họ thay đổi quan niệm không thể bằng mệnh lệnh, mà phải bằng tấm lòng và trái tim ấm áp, cùng sự kiên trì của cán bộ cơ sở, già làng, trưởng bản, người uy tín, mặt trận, đoàn thể.

Đây chính là bước tiến quan trọng nhất: không chỉ là vận động nhân lực, mà là "dựng lại niềm tin", rằng xây nhà không đem lại rủi ro, mà là khởi đầu cho may mắn, cho những mùa vụ sau được ấm no, không còn lo mưa dột, giá rét.

Thời gian xây dựng bị dồn lại khiến khối lượng công việc tăng vọt, nhưng ở nhiều bản làng, một điều đẹp đẽ đã diễn ra: đồng bào đổi công cho nhau, gác nương, gác ruộng để giúp nhau dựng nhà.

Những nhóm người gùi tre, vác đá, trộn vữa, lợp mái, không phân biệt nhà mình hay nhà ai. Có nơi cả bản góp công dựng nhà xong trong ba ngày. Có nơi, bộ đội làm nhà cho dân, dân lại nấu cơm, lo nước, san mặt bằng. Một sự cộng hưởng của ý chí, giữa dân và chính quyền, cũng như tình làng nghĩa xóm với nhau.

Ở những nơi điều kiện khắc nghiệt nhất không đường vận chuyển, không máy móc, không điện…người dân vẫn kiên trì làm nhà bằng tay, từng viên đá, từng mái tranh. Họ không có nhiều, nhưng họ có nhau. Họ không có điều kiện, nhưng họ có quyết tâm.

Đó là minh chứng rõ ràng rằng: đồng bào không trông chờ, ỷ lại, mà chính họ đang là chủ thể của cuộc “cách mạng nhà ở” vùng khó.

Việc xóa nhà tạm, nhà dột nát xong trước ngày 31/8/2025 (tức là về đích trước 2 tháng so với mục tiêu đặt ra) không chỉ là một mốc thời gian, đó là một cột mốc đạo lý. Nó nhắc nhở chúng ta đã là người Việt Nam, dù ở đâu cũng xứng đáng có một mái nhà đàng hoàng để sống, để hy vọng, để dựng xây tương lai. Trong cuộc hành trình chung sức ấy, chúng ta đã và đang nhìn thấy hình ảnh đẹp nhất của một dân tộc đoàn kết, nhân văn, kiên cường vượt qua gian khó, “để không ai bị bỏ lại phía sau” ./.