Bảy cô gái làng Nê
Cánh đồng Thái Bình trong những năm kháng chiến chống Mỹ, đâu đâu cũng như ngày hội. Bà con, chị em phụ nữ tăng gia sản xuất để chi viện cho miền Nam với một khẩu hiệu mà ai trong thời kỳ ấy cũng thuộc lòng: “Gạo không thiếu một cân, quân không thiếu một người ”. Chính vì vậy, chỉ trong vòng 10 năm, từ năm 1965 – 1975, tỉnh Thái Bình đã huy động hơn 1 triệu tấn lương thực chi viện cho chiến trường miền Nam, chiếm 10 đến 12% tổng số lương thực huy động của toàn miền Bắc. Chi viện cho kháng chiến một khối lượng lương thực khổng lồ như thế nhưng điều kỳ diệu là diện tích canh tác của địa phương này khi ấy chỉ chiếm 5% của miền Bắc. Điều gì đã làm nên kỳ tích ấy? Sức mạnh nào đã tạo nên những cánh đồng 5 tấn ngay trong những năm đấu tranh gian khổ? Câu chuyện về 7 cô gái làng Nê, xã Tán Thuật (nay là thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) trong phóng sự của Bá Duy phần nào lý giải cho điều kỳ diệu ấy. (Các vấn đề xã hội - Ngày 23/04/2015)
