
Những ngày cuối tháng 8, khi áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông mạnh lên thành bão số 5, cả vùng biển miền Trung lại một lần nữa căng mình chống chọi với thiên tai. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, vùng biển từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão giật cấp 15, biển động dữ dội kèm mưa lớn, lốc xoáy. Trong tình huống khẩn cấp ấy, hình ảnh người lính Bộ đội Biên phòng, quân đội nhân dân kề vai sát cánh cùng nhân dân lại một lần nữa khắc sâu niềm tin yêu, tình cảm đặc biệt mà đồng bào dành cho các anh.

Thực hiện Công điện số 14/CĐ-UBND của tỉnh Thanh Hóa, đêm 24 và rạng sáng 25/8, khi phần lớn bà con còn đang loay hoay chằng chống lại từng cơn gió dữ, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Hòa đã tỏa xuống từng hộ dân ven biển Tĩnh Gia, Hải Lĩnh, Tân Dân. Các anh kiên trì tuyên truyền, vận động, giúp nhân dân thu dọn tài sản, di chuyển người già, trẻ nhỏ đến nơi tránh trú an toàn. Chỉ trong vài giờ, 44 hộ với 152 nhân khẩu đã được sơ tán kịp thời, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Tại địa bàn thành phố Sầm Sơn, bộ đội biên phòng cùng chính quyền và lực lượng công an, dân quân địa phương đã sơ tán 91 hộ với 260 nhân khẩu đến trường học, nhà văn hóa, các công trình kiên cố. Người dân xúc động kể lại: “Nếu không có các chú bộ đội gõ cửa từng nhà, giúp bồng bế con trẻ, khiêng vác đồ đạc, chắc gia đình tôi chẳng thể kịp tránh bão.”
Để ứng phó bão số 5, lực lượng quân đội trên cả nước đã được huy động tối đa. Bộ Quốc phòng duy trì 346.210 cán bộ, chiến sĩ và dân quân, tự vệ, cùng 8.200 phương tiện các loại, từ ô-tô, tàu, xuồng, ca-nô đến cả máy bay, sẵn sàng cho mọi tình huống. Trên từng địa bàn, phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ) được triển khai nghiêm túc, thể hiện sự chủ động, linh hoạt của quân đội.
Không chỉ trực ban 24/24, lực lượng quân y, cứu hộ, hậu cần đều sẵn sàng ứng cứu. Sự hiện diện của bộ đội trong những ngày gió bão không chỉ là lực lượng hỗ trợ vật chất mà còn là điểm tựa tinh thần, giúp bà con an tâm hơn rất nhiều.

Điểm sáng đặc biệt trong công tác phòng, chống bão số 5 năm nay là sự chung tay của tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng. Chi đoàn Đồn Biên phòng Quỳnh Phương (thuộc Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An) đã cùng nhân dân dọn vệ sinh trường học, phát quang bụi rậm, sửa chữa bàn ghế, mái phòng học và hệ thống thoát nước, giúp các em học sinh sẵn sàng trở lại lớp sau bão.
Tại Cửa Lò – Bến Thủy, đoàn viên biên phòng trực tiếp xuống bến cảng, hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu thuyền an toàn. Song song đó, mô hình “Tiếng loa biên phòng” vang lên ở từng thôn xóm, tuyên truyền bà con chủ động phòng chống bão, hạn chế tối đa thiệt hại.
Cùng với nhiệm vụ chống bão, tuổi trẻ biên phòng còn tham gia dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khu vực công cộng, hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường, chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9. Những việc làm tuy nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa ấy càng khiến hình ảnh người lính thêm gần gũi, thân thương trong lòng nhân dân.

Mỗi khi bão tố ập đến, người dân miền Trung lại cảm nhận rõ hơn ý nghĩa câu nói: “Quân với dân như cá với nước.” Bộ đội không chỉ là lực lượng giữ gìn biên cương, biển đảo, mà còn là chỗ dựa an toàn trong những lúc nguy nan.
Sau mỗi trận mưa bão, hình ảnh các anh dầm mình trong gió mưa, dìu từng cụ già, cõng từng em nhỏ, hay thức trắng đêm cùng bà con chằng chống nhà cửa, trở thành minh chứng sống động cho tình nghĩa quân – dân bền chặt. Với nhân dân, đó là sự tri ân, tin tưởng; với bộ đội, đó là nhiệm vụ thiêng liêng, là lẽ sống của người lính mang trong mình phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.