Ông Sư Tùng tham gia công tác tại địa phương từ năm 1995. Trải qua nhiều vị trí khác nhau, năm 2019, ông được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ ấp Nước Mặn II, xã Long Phú cho đến nay.Ấp Nước Mặn II có trên 500 hộ dân, trong đó gần 90% là đồng bào Khmer sinh sống. Thời điểm ông nhận nhiệm vụ, toàn ấp còn hơn 50 hộ nghèo và 45 hộ cận nghèo. Trăn trở trước đời sống bà con còn nhiều khó khăn, ông Tùng đã tìm hướng đi phù hợp, giúp người dân vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.
Ông Sư Tùng còn chia sẻ, trong số các hộ nghèo và hộ cận nghèo của ấp có nhiều trường hợp thiếu đất sản xuất, thiếu vốn làm ăn, không có việc làm ổn định… Ông đã cùng tập thể Chi bộ trực tiếp đến vận động bà con học nghề, tham gia làm công nhân tại các công ty, xí nghiệp; nhiều hộ còn được xem xét tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất, từ các chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số… qua đó có thêm điều kiện vươn lên.“Gia đình tôi luôn gương mẫu làm trước, rồi tôi và các đảng viên cũng vận động bà con làm theo, cố gắng làm ăn. Nhiều hộ có sức lao động nhưng chưa có việc làm thì mình liên hệ, tìm việc và giới thiệu cho bà con, từ đó giúp bà con có điều kiện vươn lên. Hiện nay, hộ nghèo trong ấp chủ yếu là các hộ người già neo đơn. Phum sóc bây giờ có rất nhiều hộ khá giả.” – ông Sư Tùng cho biết.
Không chỉ chăm lo sinh kế cho người dân, ông Tùng còn cùng Chi bộ vận động bà con hiến đất, góp công xây dựng tuyến lộ bê tông dài gần 1.000 mét, rộng 3 mét, nối với Tỉnh lộ 933B. Trên nền tuyến lộ này, Chi bộ tiếp tục xây dựng “Tuyến đường hoa kiểu mẫu”, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp cho ấp.
Theo ông Sư Tùng, việc chăm sóc tuyến đường hoa được duy trì thường xuyên, thu hút đông đảo bà con tham gia và dần lan tỏa ra toàn ấp. Ông cho biết thêm, ông cùng tập thể Chi bộ phát động thực hiện tuyến đường kiểu mẫu khoảng 1km, vận động nhau cùng làm. Mỗi tuần ra quân chăm sóc một lần, bà con tham gia đông lắm, cứ thứ Sáu là rất đông vui. Giờ thì phong trào lan tỏa ra toàn ấp rồi.
Với tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và gần gũi với nhân dân, ông Sư Tùng đã phát huy tốt vai trò của người cán bộ, đảng viên, được dân tin, dân mến. Phần thưởng lớn nhất đối với ông chính là cuộc sống người dân ngày càng ổn định, phum sóc khang trang, đổi thay từng ngày.
Còn tại ấp Hội Trung, xã Lịch Hội Thượng, ông Thạch Văn Mến, Bí thư Chi bộ ấp, cũng luôn sâu sát cơ sở, lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để cùng nhau tìm ra những biện pháp, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Nhờ đó, ông nhận được sự đồng tình, ủng hộ của bà con trong việc tham gia các phong trào tại địa phương. Có dịp cùng ông Mến đến thăm các hộ dân nghèo được hỗ trợ sinh kế từ các chương trình, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, chúng tôi cảm nhận rõ sự gần gũi, tâm huyết của ông đối với bà con.
Ông Sơn Cường, một hộ cận nghèo, không có đất sản xuất, được hỗ trợ 2 con bò từ Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cho biết ông Mến thường xuyên đến thăm hỏi, động viên gia đình cố gắng làm ăn, nhất là chăm sóc đàn bò để sớm tăng số lượng, hướng tới xây dựng mô hình sinh kế bền vững. “Chú Mến thường xuyên đến hỏi thăm, hướng dẫn, nhắc nhở gia đình cố gắng làm ăn. Thấy gia đình khó khăn, chú cùng với xã xuống xét, đề xuất hỗ trợ nhà ở và 2 con bò để chăn nuôi. Tôi rất mừng và cảm ơn địa phương, cảm ơn chú Mến rất nhiều.” – ông Sơn Cường chia sẻ.
Ông Thạch Văn Mến cho biết, để bà con tin tưởng và làm theo, với vai trò Bí thư Chi bộ, ông luôn tự rèn luyện bản thân, đồng thời vận động các đảng viên trong ấp phát huy vai trò nêu gương, đi đầu trong các phong trào tại địa phương, nhất là xây dựng mô hình sinh tế hiệu quả, nuôi dạy con cháu chăm ngoan, học giỏi. Đối với các hộ được thụ hưởng các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, chính sách dân tộc, bản thân ông cùng các đoàn thể trong ấp luôn trực tiếp đến động viên, khuyên bảo bà con chí thú làm ăn, nỗ lực vươn lên cải thiện đời sống gia đình. Từ đó, bà con tích cực hưởng ứng và làm theo.
Với tinh thần trách nhiệm của ông Thạch Văn Mến cùng tập thể đảng viên Chi bộ, diện mạo ấp Hội Trung hôm nay đã có nhiều đổi thay. Đường sá được xây dựng, chỉnh trang sạch đẹp; những ngôi nhà tường dần thay thế các căn nhà lụp xụp, xuống cấp; người dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng nếp sống văn minh, cùng nhau phát triển sản xuất, giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Tất cả đã minh chứng cho sự “thay da đổi thịt” của vùng quê từng nghèo khó, đời sống vật chất và tinh thần của bà con ngày càng được nâng lên.
Từ những việc làm cụ thể, thiết thực và bằng chính sự gương mẫu của mình, các cán bộ, đảng viên người dân tộc Khmer đã và đang thắp lên niềm tin trong nhân dân. Đó không chỉ là niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, mà còn là động lực để bà con đồng lòng, chung sức xây dựng phum sóc ngày càng khang trang, giàu đẹp hơn./.
Thạch Hồng/VOV ĐBSCL
