Chương trình phát thanh "TẾT NÀY MÌNH CÓ NHAU" do các phóng viên VOV2 Xuân Thân, Anh Thu, Phương Lan, Mỹ Trang thực hiện và phát sóng nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Nghe chương trình tại đây:

Ngày nay, trí tuệ nhân tạo (AI) có thể viết nhạc, làm thơ, vẽ tranh, dựng phim, thậm chí trò chuyện cùng con người như một người bạn. Tất cả chỉ với thao tác trên điện thoại - điều mà chú mèo máy Doraemon cũng không ngờ tới một ngày không chỉ ở nước Nhật mà toàn thế giới AI đã nhanh hơn, chính xác hơn và giống con người hơn.

AI có thể hát hay, làm thơ giỏi, tính toán nhanh hơn cả thần đồng nhưng có một điều mà AI không thể làm thay chúng ta, đó là:

-Háo hức nghĩ về Tết nên muốn làm thật nhanh công việc cơ quan để sắp xếp hành lý trở về nhà với cha mẹ.

-Là hơi ấm của mâm cơm Tết, là cái nắm tay của mẹ, ánh mắt chờ con của cha, là sự sẻ chia lặng lẽ giữa những người trong cộng đồng để ai cũng có Tết và Tết vui hơn.

"Tết vừa vui, vừa bận rộn nên tạo ra sự háo hức", Nguyễn Thu Hà sinh viên ở Hà Nội chia sẻ.

Không xa hoa, không mâm cao cỗ đầy. Chỉ là một căn nhà có đủ người ngồi lại với nhau. Và như thế, Tết đã về. Trái đất có bao nhiêu con đường nhưng Tết đến, dường như mọi con đường đều dẫn về nhà.

Trở về với gia đình, quê hương cũng chính là quay về với cội nguồn, để lớp người đi sau tri ân lớp người đi trước-những con người đã trải qua nhiều mùa xuân của đất nước cả trong chiến tranh và hòa bình; cả thời đói kém và giờ đã đủ đầy.

Đói và no, câu chuyện của thời tem phiếu vẫn được thương binh Nguyễn Văn Mạnh nhắc đến dẫu vết thương trên đầu ông thường đau nhức mỗi khi trở trời.

Tết giờ đây chẳng ai nói về thiếu thốn dẫu cuộc sống vẫn dọc ngang trắc trở như tuổi già, sức kém…vậy nhưng chỉ cần lời hỏi han, quan tâm của chính quyền địa phương, cộng đồng dân cư, cũng khiến ông quên mệt nhọc.

"Đón nhận tình cảm quan tâm của Đảng, chính quyền địa phương chăm lo cho, tôi cảm thấy nhiều khi mình được ưu ái hơn. Nhưng nghĩ cho đúng ra là sợi dây xuyên suốt" uống nước nhớ nguồn", đó là tri ân cả một thế hệ", ông Mạnh xúc động khi cán bộ Phường đến thăm và chúc Tết gia đình.

Với những người từng đi qua chiến tranh như ông Nguyễn Minh Điệu (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội), “đủ” không còn là thóc cao gạo đầy. “Đủ” là còn sức khỏe, gia đình bình an. Và “đủ” là không bị lãng quên.

"Chúng tôi nghĩ đất nước như người mẹ, mình không đòi hỏi cao, chính quyền địa phương quan tâm được đến mình bao nhiêu là quý, là tốt rồi", ông Điệu chia sẻ.

Trong hành trình “Tết này mình có nhau” chúng tôi cũng đã gặp những con người không thể về nhà đón Tết. Tết này, họ có một gia đình lớn hơn giữa biển trời bao la. Quà Tết theo những chuyến tàu “vượt sóng” được gửi đến các nhà giàn DK1.

Đào, quất vượt hàng trăm hải lý được trang trí bởi những đôi bàn tay sạm nắng của những người lính hải quân.

"Đơn vị tổ chức Tết đầy đủ cho bộ đội như gói bánh chưng, thịt heo, gói giò, muối dưa hành, trang trí phòng xuân, bàn thờ Tết...", Trung sĩ Phạm Công Toàn, chiến sĩ xạ thủ nhà giàn DK1/17 kể về Tết giản đơn trên nhà giàn.

Mùa xuân dường như đến sớm hơn với các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 khi đón những vị khách đặc biệt.

Gạo nếp, lá dong, đỗ xanh...đã sẵn sàng. Quân và dân cùng nhau gói bánh chưng, bánh tét, giao lưu văn nghệ và trò chuyện về một năm đã qua.

"Tôi cũng rất mong tình cảm của đồng bào nhân dân cả nước sẽ tạo động lực cho các cán bộ chiến sĩ tại nhà giàn vững tay súng bảo vệ bờ cõi, biên cương của đất nước mình", anh Nguyễn Trí Dũng, CLB doanh nhân 2030 cùng đoàn công tác ra nhà giàn, chia sẻ.

Tranh thủ đọc những lá thư viết tay, những tấm thiệp chúc mừng năm mới gửi trao từ đất liền, Trung sĩ Nguyễn Thành Sang – chiến sĩ xạ thủ nhà giàn DK1/17 không giấu giếm nỗi nhớ gia đình. Dẫu vậy, với người lính trẻ, Tết ở thềm lục địa phía Nam vẫn ấm áp vì tình đồng chí, đồng đội.

"Lần đầu đón Tết nhà giàn cũng nhớ gia đình, bạn bè. Ở nhà có ba có mẹ, ở đây có cấp ủy chỉ huy, đồng chí đồng đội, như gia đình", với Trung sĩ Sang giờ đây trách nhiệm phải đặt lên hàng đầu.

Tết ngoài biển nhưng vẫn đoàn viên vì có đào quất, có bánh chưng xanh và cả những người đồng đội. Đóng quân tại những “cột mốc sống trên biển”, lính nhà giàn “vui xuân mới không quên nhiệm vụ”:

Niềm vui của cán bộ, chiến sĩ chỉ trọn vẹn khi nhân dân cả nước được đón Tết bình yên.

Trí tuệ nhân tạo (AI) giúp chúng ta viết bài hát chỉ với khoảng 2 phút rưỡi, AI có thể ghi nhớ dữ liệu khổng lồ, nhưng con người mới có thể ghi nhớ, thấu hiểu và mang lại cho nhau nhiều cung bậc cảm xúc.

Tết này, nếu có thể, bạn hãy đặt điện thoại xuống một chút. Tắt màn hình đi một lát. Để thấy biểu cảm rõ hơn trên khuôn mặt người đang ngồi bên mình; Để cảm nhận nhau trong không khí Xuân của đất trời và xuân của lòng người. Và, mỗi người trong chúng ta hạnh phúc hơn biết nhường nào nếu còn được nghe một câu hỏi tưởng như rất quen từ đấng sinh thành rằng: “Năm qua con có mệt không?” Bởi những điều đó không một trí tuệ nhân tạo nào có thể làm thay chúng ta.

“Tết này mình có nhau” không chỉ là một chương trình phát thanh, mà là lời nhắn dịu dàng: khi con người còn bên nhau, Tết sẽ luôn còn đó./.