Xã Tứ Hiệp là một trong những địa phương có diện tích rộng và dân số đông của huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Tuy nhiên, khi về đây, hỏi thăm gia đình ông Ngô Văn Khang, hầu như ai cũng biết với sự quý mến và nể trọng.

Ông Khang năm nay đã 68 tuổi. Một bàn tay không lành lặn. Vợ ông cũng đã ở tuổi “U70”, bị hỏng một bên mắt. Thị lực của bên mắt còn lại rất kém.

Sức khỏe hạn chế, song ông Khang và người bạn đời không trông đợi vào sự giúp đỡ của chính quyền. Tận dụng thế mạnh của địa phương, ông vẫn tích cực lao động, sản xuất để tạo ra của cải cho xã hội, đồng thời phát triển kinh tế gia đình với mô hình vườn - ao - chuồng. “Tôi có 8 sào ao, 5 sào lúa và 2 sào ngô. Ngoài công việc đồng áng, tôi chăn nuôi thêm con lợn, con gà. Cứ chiều đến, tôi dành ra khoảng 30 phút đi lấy cỏ cho cá. Còn bà ở nhà nuôi gà, lợn”, ông Khang cho biết.

Ông Khang có hai con trai và 1 con gái. Tất cả đều đã cưới vợ, lấy chồng và có gia đình riêng. Kinh tế của các con đều ở mức khá nên đã có người con khuyên ông ngừng công việc đồng áng và chăn nuôi để an hưởng tuổi già. Ông Khang chỉ nở nụ cười hạnh phúc và ghi nhận tấm lòng của con. Còn chuyện lao động, phát triển kinh tế với nguồn tài nguyên sẵn có của địa phương, ông vẫn chưa ngơi nghỉ. Ông cho biết lao động là một trong những cách giúp ông quên đi tuổi già, thậm chí có thêm niềm vui trong cuộc sống. Bằng cách này, ông còn làm chủ cuộc sống của mình về kinh tế. Mỗi khi trong khu dân cư có đám hiếu, đám hỷ, hay cần một khoản tiền nào đó để chi tiêu cho việc hội họp, du lịch, ông không phải phiền con, cháu, vì đã có nguồn thu từ những thước ao, sào ruộng. “Mình lao động quen rồi, không làm sẽ thấy người uể oải. Công việc nhà nông bây giờ cũng thuê máy móc nên đỡ sức người. Ví như làm ruộng, bây giờ thuê làm đất, thuê cày bừa, đến khi được thu hoạch cũng thuê gặt… Còn ao cá, cứ hai năm thu hoạch một lần, được khoảng 20 triệu… Nói chung thỏai mái chi tiêu và còn có đồng ăn đồng để”, ông Khang chia sẻ.

Cứ như vậy, mỗi ngày qua đi là một ngày vui với ông Khang và người bạn đời. Anh Nguyễn Văn Mạnh, Trưởng Khu dân cư số 2, xã Tam Hiệp, huyện Hạ Hòa cho biết hàng ngày, nhìn ông Khang và vợ cùng nhau chăm sóc lợn gà, cho cá ăn và làm đồng áng… ai nấy đều thấy toát lên tình yêu lao động. Hình ảnh bình dị ấy góp phần khích lệ người dân trong khu dân cư chăm chỉ lao động, thi đua tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế. Chính vì thế, gia đình ông Khang đã nhiều năm được người dân địa phương bình bầu là “hộ gia đình tiêu biểu” của khu dân cư. “Gia đình bác Khang nhiều năm được bình bầu là gia đình gương mẫu. Mỗi người mỗi hoàn cảnh nhưng bác luôn cố gắng, là tấm gương sáng về tinh thần lao động”, anh Mạnh cho biết.

Ông Ngô Văn Khang chưa hẳn giàu có. Ông cũng không phải người suất sắc trong chăn nuôi hay trồng trọt. Chỉ bằng lối sống bình dị, chịu thương chịu khó, ông vẫn trở thành tấm gương sáng về tình yêu với lao động, qua đó khích lệ người dân địa phương, tùy theo khả năng của mình tích cực tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và tạo ra của cải cho xã hội.