“Jeanie” là một chú chó Labrador có lông màu vàng, trông hệt như chó thật, có thể phản ứng với giọng nói, thậm chí còn nhíu mắt, vẫy đuôi. Chó robot Jeanie là “đứa con tinh thần” của Tom Stevens, một doanh nhân Mỹ, giám đốc điều hành hãng Tombot. Anh đã nảy ra ý tưởng về chú chó robot sau khi mẹ anh được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer vào năm 2011. Anh hy vọng công nghệ này sẽ giúp người già và những người mắc chứng mất trí nhớ có thêm một “người bạn” trong tương lai. Doanh nhân Tom Stevens cho biết, anh phải đưa con chó của mẹ mình đi sau khi bà mắc bệnh và không thể chăm sóc nó. Và mẹ anh rất không vui. “Tôi đã tìm kiếm những vật thay thế nhưng mẹ tôi không thích bất cứ thứ gì tôi mang về nhà. Tôi biết rằng có hơn 300 triệu người cao tuổi mắc chứng mất trí nhớ hoặc tiền mất trí nhớ, suy giảm nhận thức nhẹ, giống như mẹ tôi, cũng bị hạn chế về khả năng chăm sóc một con vật sống”, anh Stevens chia sẻ.
Doanh nhân Stevens giải thích rằng có hơn 300 triệu người cao tuổi trên toàn cầu mắc chứng mất trí nhớ hoặc suy giảm nhận thức nhẹ nên không thể chăm sóc động vật. Điều này thúc đẩy công ty Tombot tạo ra Jeanie—một người bạn đồng hành bằng robot được thiết kế để giúp giảm các triệu chứng về hành vi và tâm lý như cô đơn, lo lắng và trầm cảm. Những chú chó nhỏ này được thiết kế để điều trị các triệu chứng về hành vi và tâm lý của chứng mất trí, giúp giảm nhu cầu dùng một số loại thuốc nhất định, bao gồm cả thuốc hướng thần. Và chúng tôi đặt mục tiêu đưa chó robot vào danh sách các thiết bị y tế của Cục quản lý dược phẩm và Thực phẩm Mỹ”
Công ty Tombot có kế hoạch bắt đầu đáp ứng các đơn đặt hàng vào cuối năm 2025. Người tiêu dùng có thể mua trực tiếp với mức giá một lần là 1.500 đô la hoặc thông qua các dịch vụ cho thuê./.