Trận cầu tối 08/10 trên sân Hàng Đẫy là cuộc so tài giữa 2 đội bóng đề cao khâu phòng ngự, dù vậy lợi thế chủ nhà cùng lực lượng nhỉnh hơn đã giúp Thể Công Viettel nhập cuộc với khí thế tấn công, có thời lượng kiểm soát bóng vượt trội. Tuy vậy, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại đặc biệt hiệu quả ở khâu tận dụng thời cơ, nhờ khoảnh khắc cá nhân của 2 ngoại binh.

Phút 16, Luiz Antonio có bóng ở gần vòng tròn giữa sân, đẩy bóng một nhịp rồi tung ra cú sút vừa uy lực vừa hiểm hóc, đánh bại thủ môn Văn Việt từ khoảng cách lên tới 30m. Bàn thua sớm khiến Thể Công Viettel phải dâng cao đội hình và nhanh chóng gỡ hoà ở phút 33. Triệu Việt Hưng nỗ lực đột phá bên cánh trái rồi tạt bóng tầm thấp cho Khuất Văn Khang băng vào đệm bóng cận thành. Sau 5 phút kiểm tra VAR, trọng tài xác nhận bàn thắng cho đội chủ nhà.

Sang hiệp 2, đội bóng áo đỏ tung các ngoại binh vào sân nhằm tăgn cường sức ép. Thế nhưng, toan tính của HLV Popov bị tan vỡ bởi 2 khoảnh khắc tỏa sáng của tiền đạo Daniel Passira bên phía đội bóng áo trắng.

Phút 60, Daniel Passira chớp thời cơ rất nhanh để vung chân đá nối từ khoảng cách 25m, khiến thủ môn Văn Việt tiếp tục phải làm nền cho siêu phẩm sút xa. Chỉ 4 phút sau, Daniel Passira hoàn tất cú đúp từ pha đệm bóng dễ dàng. Cuối trận, đội bóng núi Hồng chỉ còn 10 người trên sân do Quốc Dân nhận thẻ vàng thứ hai, song vẫn bảo toàn được tỷ số 3-1 để ra về với 3 điểm trọn vẹn.

“Chiến thắng hôm nay là nhờ tinh thần chiến đấu của toàn đội. Trước trận đấu thì chúng tôi có nghiên cứu Thế Công Viettel, vào thi đấu thì cố gắng phát huy lối chơi chặt chẽ, rồi tìm kiếm cơ hội. Trận này chúng tôi có những pha sút bóng rất tốt, càng khích lệ tinh thần cho đội. Đó là những khoảnh khắc của cầu thủ, tất nhiên là có tập luyện nhưng để có được những bàn thắng như vậy, ngoài kỹ năng thì cũng có một phần may mắn” - HLV Phan Như Thuật nhìn nhận.

Thắng lợi ấn tượng ở vòng 3 đưa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thẳng tiến vào top 4, có cùng 6 điểm như Ninh Bình FC và Sông Lam Nghệ An. Trong khi đó Thể Công Viettel đã có 2 trận trắng tay, đối diện nguy cơ rơi ra khỏi top 10 khi vòng 3 khép lại.

“Chúng tôi nhận những bàn thua rất khó tin, từ khoảng cách 25m đến 30m. Chúng tôi kiểm soát tốt trận đấu nhưng không thể ghi bàn. Chúng tôi cũng có một số lỗi cần phải rút kinh nghiệm. Và không còn thời gian để suy nghĩ quá nhiều, chúng tôi phải bước tiếp để tập trung cho đấu trường AFC Champions League Two, tạm quên V.League đi đã. Trận này có vấn đề nữa là chúng tôi không thực sự hiệu quả, bỏ lỡ nhiều cơ hội có thể ghi bàn, khiến trận đấu đi theo chiều hướng khác, mà đối phương ghi 2 bàn thắng rất khó tin. Nhưng đó là một phần của bóng đá, chúng tôi cần chấp nhận và bước tiếp” - HLV Velizar Popov cho biết.

Ngày 14/10, Thể Công - Viettel bước vào trận đấu thứ hai tại đấu trường châu lục AFC Champions League Two, đến Indonesia làm khách của CLB Persib Bandung. Trước đó, ở lượt trận mở màn bảng E, đoàn quân của HLV Popov đã hoà 1-1 khi tiếp Melbourne Victory của Australia.