Bước vào trận đấu với áp lực phải thắng thật đậm để vượt qua hiệu số +19 của đối thủ cạnh tranh U17 nữ Kyrgyzstan, các cô gái Việt Nam nhanh chóng tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ mất 2 phút, Khánh Chi đã mở tỷ số. Trong thế trận áp đảo hoàn toàn, U17 nữ Việt Nam liên tục tạo ra cơn mưa bàn thắng.
Dù trận đấu từng phải tạm dừng 15 phút do thời tiết, sức ép mà đội chủ nhà tạo ra không hề thuyên giảm. Dẫn trước 9-0 trong hiệp một, U17 nữ Việt Nam tiếp tục ghi thêm 11 bàn ở hiệp hai để ấn định chiến thắng 20-0. Điểm nhấn của trận đấu là màn rực sáng của tiền đạo Trương Khánh Chi với 6 pha lập công, cùng sự xuất sắc của Hà Vi (4 bàn), Quỳnh Lâm, Yến Linh và Ngọc Ánh. Đáng chú ý, kết quả này hoàn toàn nằm trong tính toán của ban huấn luyện.
Phát biểu sau trận, HLV Okiyama Masahiko tự hào chia sẻ: “Chúng tôi đã giành chiến thắng. Trước khi trận đấu diễn ra, chúng tôi đặt mục tiêu phải ghi 20 bàn thắng. Vì sao tôi đặt ra con số ấy? Đó là bởi vì trong lịch sử, chiến thắng đậm nhất của bóng đá Việt Nam là 16 bàn trước Maldives vào năm 2016. Trước đó, U17 Kyrgyzstan cũng đã thắng với tỷ số 18 bàn nên chúng tôi muốn hơn một chút. Cảm ơn các cầu thủ đã làm nên lịch sử”.
Là người hùng của trận đấu, tiền đạo Trương Khánh Chi cũng xúc động bày tỏ niềm vui: “Tôi rất vui khi ghi được nhiều bàn thắng. Tôi xin dành tặng một bàn thắng cho đồng đội bị chấn thương. Tháng 10 cũng là tháng sinh nhật của mẹ tôi và tôi dành một bàn thắng để tặng mẹ”.
Với 6 điểm trọn vẹn và hiệu số bàn thắng bại lên tới +26, U17 nữ Việt Nam đã chính thức soán ngôi đầu bảng D của U17 nữ Kyrgyzstan (+19). Kết quả này giúp thầy trò HLV Okiyama nắm giữ lợi thế cực lớn trước cuộc đối đầu trực tiếp mang tính quyết định với chính đối thủ Trung Á ở lượt trận cuối cùng.
