Cuộc thi “Chạy với tôi”: Chặng đường của lòng nhân ái
Lần đầu tiên, tại Hà Nội, một cuộc thi chạy giữa người khiếm thị và người sáng mắt được diễn ra ngay trên con phố đi bộ quanh Hồ Gươm, thu hút đông đảo người tham gia. Đến với chương trình “Chạy với tôi” do tổ chức Việt Nam và Những người bạn (Vietnam And Fiends) tổ chức, người tham gia sẽ được buộc tay với một người khiếm thị và dẫn đường cho họ trên đường chạy. Khoảng cách giữa người khiếm thị và người sáng mắt như được thu nhỏ lại vừa bằng một cái nắm tay, qua đó tạo cho hai bên sự đồng cảm và thấu hiểu lẫn nhau (Chương trình Đời như Cổ tích 10/12/2016)
