Diễn đàn: Diệt nạn đói và tinh thần "nhường cơm, sẻ áo"
Cách mạng tháng 8 đã mở ra cho dân tộc ta một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập, tự do, nhân dân lao động được làm chủ đất nước. Tuy nhiên, thành công của cuộc cách mạng vĩ đại ấy cũng phải trải qua nhiều đau thương, mất mát, mà nạn đói năm 1945 là nỗi đau không thể phôi pha. Nó không chỉ gây ra cái chết cho hơn 2 triệu đồng bào ta, nạn đói năm Ất Dậu cách đây 70 năm về trước còn là một thách thức to lớn cho chính quyền cách mạng mới được thành lập còn non trẻ. Làm thế nào để vượt qua khó khăn, thử thách? Làm thế nào để những người đang sắp chết vì đói được cơm no áo mặc? Trong thời khắc khó khăn ấy, chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động phong trào: “nhường cơm sẻ áo” - “một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Cùng với việc tăng gia sản xuất, chỉ trong thời gian ngắn phong trào ấy đã giải quyết cơ bản nạn đói xảy ra suốt 2 năm 1944-1945. 70 năm qua đi, bài học về “nhường cơm, sẻ áo” trong khó khăn, hoạn nạn vẫn được đồng bào, nhân dân ta tiếp tục ra sao? Cùng bàn luận vấn đề này với Nhà văn Hoàng Minh Tường-tác giả đã cho ra đời nhiều tác phẩm văn học về đời sống người nông dân và Lê Mậu Sỹ - một bạn trẻ có nhiều hoạt động thiện nguyện với mong muốn san sẻ yêu thương với những hoàn cảnh khó khăn (Diễn đàn xã hội - Ngày 02/09/2015)
