Nghe chương trình tại đây:

Ông Nguyễn Văn Hạnh (Thanh Hóa) có 2 lần khóc. Khóc khi Linh (con trai thứ 2) sinh ra đã bị khiếm thị; Khóc khi Linh đang học năm thứ 3 ở Trung cấp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Từ nhỏ Linh đã được ru bằng chiếc đài nhỏ phát sóng các làn điệu dân ca. "Con có thể nhớ cả vở kịch truyền thanh trên đài" - ông Hạnh phát hiện ra năng khiếu nghệ thuật của con.

Khi giấy báo đỗ Học viện Âm nhạc Quốc gia gửi về nhà, ông Hạnh là người bóc thư. "Cả xã có Linh là người thứ hai học ở ngôi trường này"- ông Hạnh tự hào về con.

Cứ tưởng cuộc đời sẽ công bằng với Linh khi bị mất đi ánh sáng đôi mắt thì phải còn sức khỏe. Thế nhưng, đang học năm thứ 3, Linh được chẩn đoán là suy thận giai đoạn 3.

"Tôi biết lúc đó Linh cần bố nhất".

Ông Hạnh ra Hà Nội thuê nhà ở cùng con. Ngày ngày chạy xe ôm, đưa con đi học, đi chạy thận, đi biểu diễn âm nhạc ở quán cà phê...

Có những ngày mưa lạnh, hai bố con vẫn có nhau trên từng cung đường.

"Ngồi sau xe bố là yên tâm nhất" - Linh chia sẻ.