
Sự xuất hiện của hơn 200 cán bộ, học viên Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển Việt Nam – những người lính thực hiện hành quân dã ngoại kết hợp công tác dân vận đã làm ấm lòng người dân xã Bình Minh - vùng đất ngoại thành Hà Nội.
Dưới những hàng cây đổ nghiêng vì bão số 3, các anh cùng lực lượng dân quân và đoàn viên thanh niên xã phối hợp cắt tỉa, dọn dẹp, đảm bảo an toàn hành lang giao thông. Những đoạn đường từng um tùm cỏ dại nay đã sáng, sạch, thông thoáng.

Không quản nắng mưa, các chiến sĩ cùng người dân khơi thông rãnh thoát nước, tu sửa trạm y tế, chỉnh trang trường học, nghĩa trang liệt sĩ. Gần 10 km đường giao thông liên thôn, liên xã được phát quang, hàng loạt cơ sở công cộng được CBCS sửa sang.

Từ trung tâm hành chính xã đến những tuyến đường liên thôn, đâu đâu cũng in dấu bàn chân và mồ hôi của chiến sĩ Cảnh sát biển. Những hàng cây mới trồng, những cột cờ được sơn mới, những công trình công cộng được quét dọn, chỉnh trang, khoác lên cho Bình Minh một diện mạo tươi sáng, khang trang, sạch đẹp hơn trước.

Trong suốt đợt công tác, các cán bộ, học viên đã tổ chức hơn 10 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến an ninh trật tự, tôn giáo, tín ngưỡng và tình hình biển đảo. Song song đó là các hoạt động giao lưu thể thao, văn hóa văn nghệ được tổ chức sôi nổi, thắt chặt mối quan hệ gắn bó quân- dân. Hơn 30 triệu đồng được trích từ quỹ đơn vị để trao tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo; hàng trăm lượt người được khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; các em học sinh vượt khó được động viên bằng những món quà nhỏ nhưng đầy ắp yêu thương.

Đại tá Nguyễn Văn Tuân, Chính ủy Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển chia sẻ: “Chúng tôi xác định, hành quân dã ngoại là dịp góp phần xây dựng 'thế trận lòng dân', lan tỏa hình ảnh 'Bộ đội Cụ Hồ – Người chiến sĩ Cảnh sát biển' trong lòng dân”.

Những ngày tại Bình Minh là khoảng thời gian quý báu để mỗi học viên trẻ được “rèn mình bằng thực tiễn”. Từ ánh mắt của cụ già khi nhận gói thuốc miễn phí, giọt mồ hôi trên trán các anh khi dọn dẹp giúp dân khắc phục hậu quả mưa bão, đến từng lời tuyên truyền pháp luật giữa xóm làng – tất cả đọng lại thành niềm tin, thành yêu thương chân thành.

“Chúng tôi không chỉ dạy học viên lý thuyết về công tác dân vận. Chúng tôi đưa họ đến tận nơi, sống với dân, làm với dân. Để sau này, khi các em ra công tác, mỗi người sẽ là một hạt nhân gắn bó quân – dân không thể tách rời.” – Đại tá Đoàn Văn Hiểu, Giám đốc Trung tâm khẳng định.
Đặc biệt, tại địa bàn xã Bình Minh – nơi đồng bào Công giáo sinh sống đông đảo, hoạt động dân vận càng thêm chiều sâu và tinh tế. Trung tâm đã chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã tổ chức vệ sinh, chăm sóc cảnh quan tại các cơ sở thờ tự Công giáo, đồng thời tuyên truyền quyền tự do tín ngưỡng theo Hiến pháp, giải đáp thắc mắc về Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo.
Hành trình hành quân dã ngoại tại xã Bình Minh năm 2025 đã khép lại, nhưng đây không phải là điểm kết thúc. Như lời đồng chí Nguyễn Đăng Việt – Chủ tịch UBND xã Bình Minh chia sẻ: “Tôi vô cùng cảm kích trước những việc làm đầy trách nhiệm, thiết thực và ý nghĩa của các đồng chí Cảnh sát biển. Những phần việc mà các đồng chí triển khai không chỉ giúp địa phương cải thiện hạ tầng, vệ sinh môi trường mà còn làm đẹp tâm hồn, lan tỏa niềm tin và yêu thương trong cộng đồng. Chúng tôi mong những hoạt động dân vận sau này đi sâu hơn vào đời sống như: hướng dẫn thủ tục hành chính, hỗ trợ người dân yếu thế, triển khai chiến dịch vì người nghèo, vì người có công. Khi đó, công tác dân vận mới thật sự trở thành "mạch nguồn nuôi sống" mối quan hệ quân – dân”

Khi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo ngày càng phức tạp, thì những chiến sĩ Cảnh sát biển không chỉ là người giữ sóng yên nơi đảo xa, mà còn là người “giữ lòng dân” nơi đất liền.
Chương trình hành quân dã ngoại - hình thức thực hiện “đội quân công tác” của Quân đội nhân dân Việt Nam, là một đợt thực hành sinh động để cán bộ, học viên tiếp xúc với thực tiễn, vận dụng kiến thức được học vào đời sống, giúp dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Với các học viên trẻ tuổi, đây là “một mùa hè đáng nhớ”, là lớp học thực tiễn vô giá về lòng yêu nước, tinh thần phục vụ nhân dân, và trách nhiệm với cộng đồng.