Dịch bệnh Covid-19 ngày càng căng thẳng, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân, nhưng may mắn luôn có những tấm lòng nhân ái, tương trợ bà con lúc khó khăn này. Xuất phát từ dòng tin nhắn được chàng trai trẻ Đinh Văn Nhẫn quê ở Phú Xuyên, Hà Nội đăng tải trên mạng xã hội facebook “Em ở quận Hoàng Mai muốn tặng gạo cho mọi người khó khăn mùa dịch. Ai cần thì qua ngõ 93 Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt gọi em nhé” nhiều người dân đã phần nào san sẻ nỗi lo cuộc sống trong mùa dịch.

“Cháu Nhẫn ở ngõ 93 Giáp Nhị đó, người rõ mảnh mai mà chân chất, hiền lành tử tế lắm. Hôm bác sang lấy gạo nó quý hóa trân trọng lắm. Cháu tặng gạo mà hỏi tên nó không nói, nó khiêm tốn lắm, mãi sau cháu mới nói tên là Nhẫn”. Bà Lê Thị Vân hào hứng khi được hỏi về Đinh Văn Nhẫn, chàng trai đã tặng gạo cho gia đình bà cách đây không lâu. Một tháng trước bà từ Thái Bình lên chăm chồng ốm ở bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội. Đang lúc thiếu thốn nhiều thứ thì được một người xa lạ tặng gạo.

Nhẫn chia sẻ ý tưởng tặng gạo bắt đầu từ một chức năng trên mạng xã hội Zalo. Đó là ai cần giúp đỡ gì trong mùa dịch sẽ đăng tải trên Zalo nhờ mọi người xung quanh hỗ trợ. Nhẫn tình cờ đọc được những yêu cầu của một số người khó khăn cần giúp đỡ gạo và thực phẩm hàng ngày. Thế nên từ tháng 9, Nhẫn bắt đầu công việc này.

Nhẫn không nhớ đã tặng gạo cho bao nhiêu người, nhưng đến nay đã mua hơn 3 tạ gạo tại cửa hàng gạo Minh An ở số 30 Giáp Nhị, Hoàng Mai, Hà Nội. Chị An chủ cửa hàng rất vui khi nói về việc làm ý nghĩa của Nhẫn và luôn sẵn lòng cung cấp gạo để Nhẫn tiếp tục giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch.

Mỗi người được tặng gạo đều có những hoàn cảnh khác nhau. Gia đình chị Bích Thủy là lao động tự do từ quê ra thành phố mưu sinh. Chị Thủy bán hàng vỉa hè, còn chồng làm nghề trông xe, cuộc sống vốn đã vất vả, mới đây chị Thủy còn sinh thêm bé thứ 3 nên kinh tế ngày càng eo hẹp. May mắn đọc được một bài viết trên mạng xã hội của Nhẫn, chị Thủy đăng ký xin gạo thì được nhận ngay. Nhận được sự giúp đỡ của Nhẫn vào đúng thời kỳ khó khăn nhất, chị Thủy rất cảm kích.

Nếu không có dịch bệnh thì có lẽ những người lao động tự do chẳng tới mức rơi vào cảnh thiếu thốn như vậy. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no” không chỉ là cảm nhận của riêng chị Thủy. Với chị Lê Kim Dung, một người khiếm thị làm nghề xoa bóp, tẩm quất bị mất việc do dịch bệnh được tặng bao gạo vào lúc này thật đáng quý.

Nhẫn thường đi mua gạo một mình và mang gạo tới tặng từng gia đình. Nhưng có những lúc công việc bận hoặc tặng nhiều người một lúc thì Nhẫn được Vũ Văn Thảo - một người bạn cùng đại học giúp đỡ.

Với cuộc sống bình thường, một bao gạo có thể là nhỏ bé, nhưng với những người vẫn đang chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trong 2 năm nay, gạo là thực phẩm vô cùng thiết thực. Nhẫn luôn tâm niệm là hãy cho đi một món quà, bạn hãy nhận được cả một giỏ quà. Giúp đỡ những người khó khăn hơn chúng ta thì chúng ta sẽ nhận được niềm vui gấp rất nhiều lần.

Người dân thành phố đang gồng mình chống dịch khi mỗi ngày các ca F0 ngày càng tăng cao. Chỉ là những bao gạo được trích từ phần lợi nhuận bán hàng online của Nhẫn, em mong muốn món quà này sẽ giúp những người gặp khó khăn thấy ấm lòng, thêm động lực để vượt qua dịch bệnh.

Có lẽ mỗi người chúng ta đôi lúc cảm thấy bị cuốn đi trong những cảm xúc và lo âu về tương lai cuộc sống sẽ thế nào khi dịch bệnh đang hoành hành. Nhưng chúng ta luôn tin rằng, việc làm thiết thực, ý nghĩa của những bạn trẻ như Đinh Văn Nhẫn vẫn đang viết tiếp những hy vọng vào tương lai tươi sáng sẽ chiến thắng dịch bệnh Covid-19./.