Trận mưa lũ lịch sử giữa tháng 11 trên địa bàn Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã để lại những hậu quả chưa từng có tiền lệ: Gần 100 người chết, hàng chục người mất tích, gần 1.000 ngôi nhà bị sập hoàn toàn và hơn 3.400 căn hư hỏng nặng. Ở nhiều nơi, mực nước vượt cả đỉnh lũ năm 1993 – trận lũ được coi là nặng nhất trong 50 năm qua. Những con số lạnh lùng ấy phản chiếu một thực tế đau buồn: Hàng nghìn gia đình bỗng chốc mất đi nơi cư trú, cuộc sống đảo lộn chỉ trong tích tắc.
Giữa lúc bộn bề khó khăn ấy, tinh thần “vì nhân dân quên mình” của lực lượng vũ trang một lần nữa lại tỏa sáng mạnh mẽ. Khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động “Chiến dịch Quang Trung” – chiến dịch dựng lại nhà cửa cho người dân vùng lũ với tinh thần tốc, quyết liệt và nhân văn, Quân đội Nhân dân Việt Nam lập tức trở thành lực lượng nòng cốt, mở màn cuộc hành quân tái thiết quy mô lớn nhất trong nhiều năm qua.
Thần tốc từ mệnh lệnh đến hành động
Cuộc họp khẩn tối 29/11 của Thủ tướng với lãnh đạo 4 tỉnh Đăk Lăk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng và các bộ, ngành đã đặt ra yêu cầu cụ thể: Trước 10/12 phải hoàn thành việc bố trí chỗ ở tạm an toàn cho các hộ bị ngập. Trước 31/12 phải sửa xong toàn bộ số nhà hư hỏng. Trước 31/1/2026 hoàn thành việc xây mới tất cả nhà bị sập, trôi hoàn toàn.
Những thời hạn ấy đã trở thành mệnh lệnh quân sự đối với lực lượng vũ trang. Cả hệ thống chính trị lập tức vào cuộc, trong đó quân đội là lực lượng đi đầu, trực tiếp gánh vác nhiệm vụ khó khăn và nặng nề nhất.
Ngay sau cuộc họp, ngày 30/11, Trung tướng Lê Ngọc Hải – Tư lệnh Quân khu 5 – đã chốt kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị. Gần 80 đội công tác được thành lập, sẵn sàng hành quân đến Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa – những nơi chịu thiệt hại nặng nhất.
Đúng 7h30 ngày 1/12, tại nhiều đầu mối của Quân khu 5 và Bộ Quốc phòng, các lễ xuất quân đồng loạt diễn ra. Những đoàn quân nối dài, mang theo vật tư, trang thiết bị, dựng nhà khung thép, thợ xây tay nghề cao… thẳng tiến vào vùng rốn lũ, bắt tay ngay vào đào móng nhà, đặt từng viên gạch đầu tiên.
Nhịp độ làm việc theo đúng tinh thần “Quang Trung”: Nhanh nhất – Quyết liệt nhất – Hiệu quả nhất – và không để người dân đón Tết trong cảnh màn trời chiếu đất.
Quyết liệt nhưng khoa học, đồng bộ, chặt chẽ và nhân văn
Không chỉ là sự nhanh chóng về thời gian, "Chiến dịch Quang Trung" thể hiện rõ sự chuyên nghiệp, khoa học trong tổ chức thi công của quân đội. Mỗi đội công tác từ 15–17 cán bộ, chiến sĩ; trong đó có 3–4 thợ xây tay nghề cao, được phân công về từng thôn, buôn, từng hộ gia đình. Ở Đắk Lắk – tâm lũ của đợt thiên tai – Quân khu 5 bố trí 100 đội thi công để đảm nhiệm 263 căn nhà.
Trong “rừng nhiệm vụ” trải dài, quân đội đóng vai trò nòng cốt: Tổ chức khảo sát từng hộ, đánh giá mức độ thiệt hại. Lập phương án kỹ thuật và thống nhất mẫu nhà chống lũ an toàn. Điều động lực lượng, máy móc, thiết bị xây dựng. Thi công liên tục, tăng ca từ sáng đến tối.
Với tinh thần “đi dân nhớ, ở dân thương”, cán bộ chiến sĩ còn hướng dẫn bà con dọn dẹp nền móng, chỉnh trang khu vực xây dựng; hỗ trợ di chuyển tài sản, lắp đặt điện nước; đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình thi công.
Tại xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) – nơi có 25 người chết và 67 căn nhà bị cuốn trôi – những người lính đã bắt tay dựng nhà cho cả hai hộ gia đình thương binh chỉ một ngày sau lễ phát động. Không sự chần chừ; mỗi mái nhà hoàn thành là thêm một gia đình an tâm, thêm một niềm hy vọng được thắp lên từ đổ nát.
Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, “đâu cần bộ đội có, đâu khó có bộ đội”, lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi “Chiến dịch Quang Trung” với mục tiêu hỗ trợ Nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống, khôi phục sinh kế sau thiên tai, bão lũ. Ngay sau Lễ ra quân, 170 cán bộ, chiến sĩ chia làm 24 đội công tác có mặt tại các địa điểm, bắt tay vào việc dựng khung nhà, gia cố móng, vận chuyển vật liệu, củng cố hệ thống thoát nước, khắc phục nền móng bị sạt lở…, đồng thời nắm, đánh giá tình hình các ngôi nhà bị hư hỏng để xác định phương án khắc phục, sửa chữa bảo đảm hiệu quả nhất cho người dân. Bộ CHQS tỉnh phấn đấu trong thời gian 60 ngày, các gia đình sẽ có nơi ở an toàn, khang trang trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Sự phối hợp giữa quân đội – công an – chính quyền địa phương – lực lượng đoàn thể cũng trở thành điểm sáng trong chiến dịch lần này. Phương châm “ai có gì góp nấy” được triển khai linh hoạt: từ doanh nghiệp đến các tổ chức thiện nguyện đều chung sức, để mỗi căn nhà có chi phí tối thiểu 170 triệu đồng, đảm bảo bền vững và an toàn trước thiên tai.
Hơn cả những con số thống kê hay tiến độ xây dựng, điều khiến "Chiến dịch Quang Trung" tạo dấu ấn sâu đậm chính là giá trị nhân văn.
Người lính không chỉ dựng nhà – họ dựng lại niềm tin cho người dân sau thiên tai.
Từ mệnh lệnh của trái tim đến chiến dịch của toàn xã hội
Chiến dịch Quang Trung cùng với Quân đội các bộ ngành đã vào cuộc: Bộ Xây dựng hoàn thiện mẫu nhà chống lũ. Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn bố trí đất tái định cư, xử lý hệ thống đê điều. Ngành Y tế đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng dịch sau lũ. Các tỉnh lập danh sách, cập nhật tiến độ hàng tuần, công khai, thúc đẩy hoàn thành đúng hạn.
Ở cấp tỉnh, chính quyền các địa phương đã dành hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ người dân. Riêng Khánh Hòa dành hơn 600 tỷ đồng; Đắk Lắk huy động nhiều nguồn lực để xây hàng trăm nhà cộng đồng cho các buôn làng.
Ở cấp cơ sở, các hội đoàn, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh… đều tham gia dọn dẹp, hỗ trợ vận chuyển vật liệu, giúp các hộ dân trang bị lại đồ dùng thiết yếu.
Chiến dịch Quang Trung trở thành một phong trào lớn, nơi mỗi người góp một phần: Có người góp công, có người góp của, có người góp lời động viên. Tất cả cùng hướng đến mục tiêu chung: không ai bị bỏ lại phía sau.
Theo kế hoạch, hơn 1.500 căn nhà sẽ được xây mới và sửa chữa tại các tỉnh bị thiệt hại; riêng quân đội đảm nhiệm 300 căn. Mỗi căn là một cuộc đời được vực dậy, một tương lai được viết lại.
Khi những mái nhà mới đang dần hiện lên giữa những buôn làng còn hoang hoải sau lũ, người dân tin rằng mùa xuân năm nay sẽ ấm áp hơn. Không còn tiếng mưa dột, không còn nỗi lo gió lùa, không còn cảm giác bất an mỗi khi trời chuyển gió.
Chiến dịch Quang Trung – đúng với tên gọi – đã khơi dậy tinh thần hào khí dân tộc, tiếp nối truyền thống “giúp dân là mệnh lệnh trái tim” của Bộ đội Cụ Hồ.
