Gia đình bà Hoàng Thị Nội ở khu tập thể Nam Đồng, thành phố Hà Nội có 5 anh em, bà Nội là con gái út, trên bà có 4 anh trai. Những năm chiến tranh chống Mỹ, 3 người anh của bà Nội đều tham gia quân ngũ và có một người anh thứ ba là liệt sỹ Hoàng Nghĩa Hà nhập ngũ năm 1968 ở sư đoàn 320, đến năm 1971 đã anh dũng hy sinh tại Cánh đồng Chum, Xiêng Khoảng, nước bạn Lào.

Kể lại những ngày tháng nghe tin người anh hy sinh, bà Nội không cầm được nước mắt. Bà kể, khi đó bố mẹ bà rất buồn, nhịn ăn 4, 5 ngày liền. Nhà có 4 người con trai thì 3 người tham gia quân đội, người anh thứ 2 sức khỏe yếu nên không đủ tiêu chuẩn nhập ngũ. Bà Hoàng Thị Nội là cô con gái út học giỏi, đỗ đại học đủ điểm đi học nước ngoài nhưng bố mẹ quyết không cho đi với mong muốn: "Con phải giữ gìn sức khỏe, sau này phải bằng mọi giá đi tìm hài cốt của anh trai".

Mỏi mòn chờ đợi tin tức về người con liệt sỹ, năm 1986 người cha già lâm bệnh qua đời, 6 năm sau người mẹ cũng rời cõi tạm với niềm trăn trở gửi trao cho cô con gái út Hoàng Thị Nội.

Theo lời trăng trối của bố mẹ, năm 1999, bà Hoàng Thị Nội và 2 người anh trai tổ chức đi tìm mộ liệt sỹ Hoàng Nghĩa Hà. Dựa vào sơ đồ do đơn vị cũ của liệt sỹ cung cấp, gia đình đã đi khắp các nghĩa trang từ miền Trung trở vào và sang tận cánh đồng Chum, Xiêng Khoảng, nước bạn Lào để tìm kiếm tin tức về nơi an nghỉ của liệt sỹ, nhưng công cuộc kiếm tìm ngày càng trở nên vô vọng. Đến nắm đất nơi liệt sỹ hy sinh gia đình cũng không lấy được vì thời điểm đó khu vực Xiêng Khoảng tình hình an ninh rất phức tạp.

Nhớ lại chuyến đi ấy, bà Nội vừa lau nước mắt vừa kể: “Sang đến nơi chúng tôi gặp 1 đội quy tập rải sơ đồ đó ra khớp với sơ đồ gia đình có nhưng không tìm được anh tôi. Khi sang có làm việc với huyện nhưng chúng tôi chỉ đến được gần khu vực đó chứ không đến được tận nơi”.

Không ngừng tìm kiếm thông tin về người anh trai liệt sỹ, bà Nội thường xuyên theo dõi thông tin kiếm tìm đồng đội trên các phương tiện thông tin đại chúng và đăng thông tin về anh trai là liệt sỹ Hoàng Nghĩa Hà trên trang cá nhân, nhưng tất cả đều không có hồi âm. Thông tin về liệt sỹ Hoàng Nghĩa Hà hoàn toàn chìm trong im lặng, chỉ có nỗi khắc khoải của cô em gái út Hoàng Thị Nội là vẫn còn đó khi chưa làm tròn bổn phận của người em và chưa thực hiện được di nguyện của cha mẹ khi còn sống: phải tìm được phần mộ anh trai để thờ cúng.

Bây giờ, hai người anh trai của bà Nội cũng đã mất, cả gia đình chỉ còn lại 2 anh em. Người anh thứ 2 sức khỏe rất yếu nên luôn dặn em gái phải giữ sức khỏe để đi tìm mộ anh Hà về cho bố mẹ ngậm cười nơi chín suối. Chính vì vậy, khi được biết Đảng, Nhà nước triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt, xác định danh tính liệt sỹ, bà Nội lại nhen lên niềm hy vọng cháy bỏng: Biết đâu đây là cơ hội tìm được anh trai mình.

Cách đây ít ngày bà được UBND phường Kim Liên mời lên lấy mẫu ADN. Bà rất xúc động và hy vọng tìm được thông tin về Liệt sỹ Hoàng Nghĩa Hà. Bà nói: "Anh tôi hy sinh năm 1971, đến nay đã 55 năm. Việc tìm lại hài cốt anh tôi là điều rất khó, tuy nhiên với Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập, xác định danh tính liệt sỹ" chúng tôi rất hy vọng tìm lại được anh tôi ".