Từ trước đến nay, để đánh giá về một người phụ nữ thì người ta hay nói: ngoan và hư. Thế nhưng trong xã hội hiện đại, nếu phụ nữ mà ngoan quá thì bị cho là tẻ nhạt, đơn điệu và thiếu hấp dẫn. Còn phụ nữ hư một chút, cá tính một chút thì sẽ hấp dẫn hơn.

Theo nhà văn DiLi, ngày nay, khái niệm và ranh giới giữa đàn bà “hư” hay “ngoan” đã thay đổi rất nhiều so với trước. Nếu như trước đây, đàn bà “ngoan” là phải biết nghe lời, thậm chí là cam chịu để gia đình yên ấm, thì ngày nay người phụ nữ cũng làm việc, kiếm tiền như nam giới và họ độc lập về tài chính, suy nghĩ… Vì thế, họ có thể tự quyết định mình nên sống như thế nào cho thoải mái nhất.

Nhà văn DiLi cũng cho rằng: đàn bà "hư" là những người vô cùng thu hút và điều đó đôi khi khiến những đàn bà “ngoan” ganh tỵ nhưng lại không dám bắt chước làm theo vì sợ bản thân bị đánh giá. Đàn bà ngoan sẵn sàng cam chịu số phận, nhưng đàn bà hư thì không thế.

Tuy nhiên, đừng bao giờ đánh đồng đàn bà hư với đàn bà “hỏng” bởi cái "hư" của đàn bà đơn giản là tự yêu lấy chính mình, tự biết cách chiều chuộng và làm tất cả những điều mà họ thấy thích. Đó là những người đàn bà bản lĩnh, họ biết mình đẹp ở đâu, mạnh ở điểm nào và điều quan trọng là mỗi người đều có quyền chọn cách sống khác nhau, đừng tự ép mình vào bất kỳ một khuôn phép nào.

Hãy sống theo cách mình thích, tất nhiên phải có giới hạn, rồi bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn.