Ngay sau khi nghỉ chế độ tại Phòng Văn hóa huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, chị Phạm Thị Nhan lại tất bật với những chuyến đi chở đầy yêu thương đến với bà con có hoàn cảnh khó khăn của huyện.

Đi và kêu gọi bạn bè, nhà hảo tâm chung tay đóng góp kinh phí, hiện vật giúp người nghèo là “phương châm” mà chị Nhan đã và đang thực hiện suốt 3 năm qua. Hầu hết các vùng sâu, vùng xa trên địa bàn huyện Mèo Vạc đều in dấu chân của chị. Chị thường đến những thôn, bản khó khăn để tìm hiểu, ghi nhận thực tế cuộc sống của bà con. Từ đó, thống kê các hộ nghèo. Thông qua nhiều kênh và mối quan hệ xã hội của mình, chị kêu gọi người thân, bạn bè và các nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện đóng góp giúp người nghèo.

Trong 2 năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các chuyến đi thiện nguyện của chị cũng bị ảnh hưởng không ít. Thế nhưng trong năm nay chị cũng đã kêu gọi xây dựng và trao tặng 5 ngôi nhà cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Là một trong những gia đình có hoàn cảnh khó khăn được chị Nhan kêu gọi xây nhà là gia đình ông Vàng Mí Cơ và bà Sùng Thị Lầu. Cách đây 7 tháng, con trai của ông bà bị chết. Do hoàn cảnh khó khăn, ông bà phải bán căn nhà đang ở được 9 triệu đồng để làm ma chay cho con. Thế nhưng số tiền đó cũng không giúp ông bà lo cho con 1 đám tang trọn vẹn. Sau khi bán nhà, vợ chồng ông cùng 2 con dựng tạm túp lều cheo leo bên vách núi. Cả nhà sinh hoạt trong không gian rộng chừng 15 mét vuông, thiếu thốn đủ bề. Sau khi khảo sát, tìm đất, chị Nhan cùng nhóm thiện nguyện đã hỗ trợ xây mới cho vợ chồng ông bà ngôi nhà trị giá hơn 40 triệu đồng. “Được ở trong ngôi nhà mới, từ nay vợ chồng ông bà sẽ không phải sợ mưa gió nữa, chỉ chuyên tâm làm ăn để thoát nghèo thôi” – ông Vàng Mí Cơ chia sẻ.

Ngoài việc xây nhà giúp đỡ bà con, chị Phạm Thị Nhan còn làm đường, xây cầu, làm giếng nước giúp bà con. Tất cả nguồn kinh phí đều do chị vận động các nhà hảo tâm đóng góp. “Làm thiện nguyện là phải minh bạch, rạch ròi tất cả mọi thứ, từ địa chỉ cần giúp đỡ đến kinh phí nhà hảo tâm đóng góp. Nếu nhà tài trợ là các tổ chức từ thiện thì tôi đưa họ đến tận nơi cần giúp đỡ. Còn kinh phí quyên góp, tôi luôn công khai, minh bạch, rạch ròi từng đồng. Vì thế, những ai đóng góp hiện vật, kinh phí và giúp ai, ở đâu, bao nhiêu người, giá trị ra sao… tôi đều công khai qua zalo và facebook để mọi người nắm. Nhờ vậy, ngày càng nhiều người tin tưởng và đồng hành cùng tôi đóng góp chia sẻ với người nghèo. Tôi sẽ hướng về bà con cho tới lúc mình không còn đi được nữa mới thôi” – chị Nhan chia sẻ.

Với tâm niệm “hạnh phúc là được sẻ chia”, chị Phạm Thị Nhan mong muốn được góp phần nhỏ san sẻ khó khăn với người nghèo, và quan trọng hơn là kết nối được những trái tim và sự nhiệt huyết để mầm thiện nguyện ngày một phát triển, lan tỏa trong xã hội.

Mời nghe chương trình tại đây.