“Mẹ Thanh” của học sinh Đan Lai

Nơi biên giới Môn Sơn, tỉnh Nghệ An, có một nữ quân nhân biên phòng được bà con trìu mến gọi bằng cái tên gần gũi - dì Thanh. Suốt nhiều năm qua, chị đã đồng hành, sẻ chia với người dân, từ miếng cơm manh áo, đến từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm để thoát nghèo.

Điều đặc biệt ở Trung tá Nguyễn Thị Trần Thanh - nhân viên Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Tam Hợp - Nghệ An là tinh thần tận tụy, kiên nhẫn. Với chị, giúp dân không chỉ là trao con giống, vật chất, mà còn là thay đổi tư duy sản xuất. Nhiều ngày, chị rong ruổi trên chiếc xe máy đến từng bản, cùng đồng đội chia sẻ kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi, vận động bà con tham gia các mô hình kinh tế mới.

Không chỉ vậy, chị còn kêu gọi các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí, con giống cho hộ nghèo. Từ những việc làm thiết thực ấy, bà con Môn Sơn dần có cuộc sống ổn định, tin tưởng hơn vào cán bộ, chiến sĩ nơi biên cương.

Trung tá Thanh còn được gọi bằng cái tên đặc biệt - mẹ Thanh - từ những học sinh dân tộc Đan Lai. Với hơn 20 năm trong quân ngũ, khi chỉ còn vài năm nữa về hưu, chị đã viết đơn tình nguyện lên miền núi. Ở đây, chị không chỉ làm công tác dân vận, mà còn chăm lo cho từng đứa trẻ bán trú.

Chị hiểu rằng, nhiều em bỏ học giữa chừng chỉ vì thiếu quần áo, thiếu chiếc chăn, hay đơn giản là không có ai dạy cách tự chăm sóc bản thân. Bằng tình thương, chị đã vận động hỗ trợ từ quần áo, dây buộc tóc, đến những chiếc tivi cho ký túc xá. Để rồi, những đứa trẻ ngày nào còn rụt rè, nay đã dạn dĩ, lễ phép, gọi chị bằng hai tiếng “mẹ Thanh” đầy yêu thương.

Khi chuyển công tác về Đồn Biên phòng Tam Hợp, chị Thanh tiếp tục phát huy vai trò “cầu nối” với nhân dân. Những mô hình như “Chia sẻ 50/50”, “Nuôi bò sinh sản”, “Nuôi lợn nái địa phương”… đã giúp hàng chục hộ gia đình có thu nhập ổn định. Với kinh nghiệm dân vận, chị cùng đồng đội còn vận động thành lập câu lạc bộ phụ nữ, tuyên truyền chống tảo hôn, nâng cao bình đẳng giới, góp phần xây dựng biên giới vững mạnh từ gốc.

Sự hiện diện của chị ở vùng biên xứ Nghệ đã gieo thêm niềm tin, thắp lên hy vọng đổi thay cho đồng bào nơi đây.

H’Liên của buôn làng

Giữa những vườn cao su bạt ngàn của Công ty 72, Binh đoàn 15, có một nữ công nhân vừa là thợ cạo mủ giỏi, vừa là cán bộ Đoàn năng nổ, được đồng đội và bà con gọi bằng cái tên trìu mến: “H’Liên của buôn làng”. Chị là minh chứng sống động cho hình ảnh người phụ nữ Tây Nguyên giàu nghị lực, dám nghĩ, dám làm, gắn bó với cây cao su, với buôn làng và biên giới.

Từ một cô gái nhút nhát rụt rè, luôn tự tin về bản thân, chỉ sau một thời gian ngắn, Rơ Mah H’Liên - công nhân Đội sản xuất 12, Công ty 72, Binh đoàn 15 đã trở thành một trong những thợ cạo mủ giỏi nhất của đội. Từ năm 2019 đến nay, chị đều vượt sản lượng giao khoán trên 120%, thu nhập ổn định gần 8 triệu đồng mỗi tháng. Đặc biệt, chị có nhiều sáng kiến được áp dụng hiệu quả, giúp nâng cao năng suất và chất lượng vườn cây.

Không chỉ là một thợ cạo giỏi, Rơ Mah H’Liên còn là Phó Bí thư Chi đoàn, Tổ trưởng Tổ Phụ nữ của Công ty. Ở vai trò nào, chị cũng giữ trọn chữ “gương mẫu”. Đều đặn mỗi tuần, chị cùng đồng đội bám sát buôn làng, đến từng nhà, gặp từng người, vận động bà con chấp hành pháp luật, không nghe lời kẻ xấu dụ dỗ vượt biên trái phép.

Bằng cách “mưa dầm thấm lâu”, H’Liên cùng đơn vị và chính quyền địa phương đã xóa bỏ được tình trạng vượt biên ở làng Bữa, xã Ia Pnôn. Thay vào đó là những mô hình kinh tế hộ gia đình bền vững: trồng rau sạch, nuôi heo bản địa, dệt thổ cẩm truyền thống… do chính H’Liên khởi xướng và vận động chị em tham gia.

Nhờ những mô hình thiết thực ấy, đời sống của bà con ngày càng ổn định, niềm tin vào Đảng, Nhà nước thêm bền chặt.

Từ một cô gái dân tộc thiểu số còn nhiều bỡ ngỡ khi mới bước vào nghề, đến nay Rơ Mah H’Liên đã trở thành gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân, một điển hình tiên tiến của Binh đoàn 15. Chị không chỉ góp sức làm giàu cho đơn vị, cho gia đình, mà còn âm thầm gieo mầm niềm tin, giữ bình yên cho buôn làng biên giới. Hình ảnh người phụ nữ Tây Nguyên trong bộ đồng phục công nhân, tay thoăn thoắt cạo mủ, nụ cười tươi rạng rỡ, chính là minh chứng đẹp đẽ cho sức sống và khát vọng vươn lên của con người nơi biên cương Tổ quốc.

Thi đua - không phải khẩu hiệu, mà là trong đời sống hàng ngày

Trong khuôn khổ Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI, chương trình giao lưu điển hình tiên tiến “Những ngôi sao Quyết thắng” với những con số biết nói giai đoạn 2020 - 2025 đã khẳng định sức sống mạnh mẽ của phong trào: hơn 1,6 triệu lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng; hơn 6.000 điển hình tiên tiến được tôn vinh ở cấp toàn quân; hơn 350 nghìn lượt tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khen thưởng.

Từ thao trường nắng gió đến trùng khơi bão tố, từ cuộc chiến chống tội phạm ma túy nơi biên cương đến những nghiên cứu sáng tạo trong phòng thí nghiệm… đâu đâu cũng xuất hiện những ngôi sao Quyết thắng. Họ là những người lính không chỉ mang trong mình sức mạnh thể chất, tinh thần thép mà còn là những tấm gương sáng ngời về lòng trung thành, ý chí kiên định và tình yêu nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: “Ở đâu có phong trào Thi đua Quyết thắng, ở đó có những ngôi sao Quyết thắng. Đó là niềm tự hào, là động lực góp phần tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân”.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Thi đua không phải là chạy theo thành tích, mà là cơm ăn, nước uống hàng ngày”. Ở tuyến đầu biên giới, nhiều đơn vị Bộ đội Biên phòng đã biến phong trào thi đua thành động lực để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Có cán bộ chiến sĩ không quản gian khó, ngày đêm tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc. Có người dồn hết tâm sức vận động bà con xóa bỏ hủ tục, xây dựng đời sống mới. Chính từ những việc làm cụ thể ấy, phong trào thi đua không còn là khẩu hiệu xa vời, mà thấm sâu vào từng bước chân tuần tra, từng căn nhà tình nghĩa nơi biên giới.

Trong đời sống thường nhật, hình ảnh những chiến sĩ trẻ hết lòng giúp dân gặt lúa, chống lũ, dựng lại mái nhà sau bão… cũng là biểu hiện sống động của tinh thần thi đua. Đó là “những người thi đua là những người yêu nước nhất” như lời Bác Hồ căn dặn.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, đoàn kết là cội nguồn sức mạnh. Hình ảnh người lính “Bộ đội Cụ Hồ” gương mẫu trở thành nguồn cảm hứng cho các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp cùng nhau thi đua, cùng nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Tổng Bí thư, trong bối cảnh mới, phong trào Thi đua Quyết thắng phải trở thành “hệ điều hành” cho ba vai trò của Quân đội: đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất. Tổng Bí thư cũng lưu ý, cần tránh biểu hiện chạy theo thành tích bề nổi. Thi đua không chỉ để lấy cờ, lấy bằng khen, mà phải làm cho con người tốt hơn, công việc trôi chảy hơn, quan hệ quân - dân bền chặt hơn.