Trận derby thành phố mang tên Bác giữa TP. Hồ Chí Minh I và TP. Hồ Chí Minh II kết thúc với một kịch bản được dự đoán trước. Theo đó, TP.HCM I đã thể hiện sự vượt trội hoàn toàn về đẳng cấp và kinh nghiệm để giành chiến thắng dễ dàng trước các cô gái trẻ TP.HCM II. Các bàn thắng được ghi do công của Lê Hoài Lương (7’) và K’Thủa (50’), trước khi Diễm Quỳnh đá phản lưới nhà trong một nỗ lực phá bóng ở phút 80 của trận đấu. Chung cuộc, nữ TP. Hồ Chí Minh I giành chiến thắng 3-0.

Lý giải nguyên nhân thất bại, HLV Lưu Ngọc Mai của CLB TP. Hồ Chí Minh II bày tỏ, trước một tập thể đồng đều, nhiều kinh nghiệm thi đấu như TP. HCM I, chúng tôi dù rất nỗ lực nhưng không thể tránh khỏi những bàn thua. Thêm vào đó, một phần cũng bởi thời tiết hôm nay không ủng hộ đội bóng dẫn đến những toan tính ban đầu bị ảnh hưởng, kể cả về tâm lý của các cầu thủ. HLV Lưu Ngọc Mai nói: "Thực ra các bạn trẻ hôm nay thi đấu tốt nhưng do trời mưa sân trơn dù chiến thuật có nhưng mà về kỹ thuật thì không bằng các chị lớn. Khi cầm bóng thì không biết bước chạm đầu tiên thì nên làm gì do trời mưa sân trơn. Điều này ảnh hưởng rất nhiều về chuyên môn làm cho các em nhỏ tâm lý không tốt."

Trong khi đó, HLV Đoàn Thị Kim Chi của TP. Hồ Chí Minh I cho rằng, trận đấu hôm nay diễn ra chỉ sau 2 ngày nghỉ ở cuộc đối đầu với Hà Nội. Vì vậy, để đảm bảo thể lực cho các trụ cột, BHL trao cô hội cho các cầu thủ trẻ. Với khát khao được thi đấu và công hiến, các em đã thi đấu rất tốt, tuân thủ chiến thuật của BHL đề ra. Nhiều cầu thủ thể hiện được năng lực cùng sự tự tin dù mới thi đấu trận đầu.
"Trận đấu hôm nay chúng tôi chủ yếu sử dụng cầu thủ trẻ những bạn chưa được thi đầu và ít được thi đấu để các bạn được cọ xát cũng như để dưỡng sức cho các chị vì các chị chưa hồi phục. Các em đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và kết quả đã phản ánh đúng những gì diễn ra trên sân." - HLV Đoàn Thị Kim Chi chia sẻ.

Với kết quả này, TP. Hồ Chí Minh I tạm vươn lên dẫn đầu BXH với 13 điểm sau 6 trận. Qua đó, tạo áp lực lớn lên các cô gái Hà Nội trong lượt thi đấu ngày mai (26/9), gặp một Phong Phú Hà Nam đang rất "khát" điểm với sự trở lại của nhiều cầu thủ chất lượng trong giai đoạn lượt về.