Tâm điểm của lượt trận thứ 5 là cuộc đối đầu giữa nữ Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh I. Đúng tính chất của một trận “chung kết" lượt đi, hai đội đã tạo nên một cuộc rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính. Phút thứ 9, từ pha cướp bóng ở giữa sân, Vũ Thị Hoa đi bóng dũng mãnh trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán, mở tỷ số cho Hà Nội. Sau bàn thua, nữ TP. Hồ Chí Minh I dâng cao tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, họ tiếp tục gặp khó khi bị thủng lưới bàn thứ 2 trên chấm phạt đền ở phút 50. Người lập công không ai khác chính là đội trưởng Phạm Hải Yến.

Sau bàn thua thứ 2, tưởng chừng các cô gái TP. Hồ Chí Minh I sẽ “vỡ vụn”. Tuy nhiên, trong tình thế khó khăn, bản lĩnh và kinh nghiệm của đội trưởng Huỳnh Như đã lên tiếng. Cô thi đấu chói sáng và ghi liên tiếp 2 bàn ở các phút 60 và 72 giúp TP. Hồ Chí Minh I có được trận hòa 2-2 đầy kịch tính trước Hà Nội. Kết quả này giúp nữ Hà Nội vô địch lượt đi, còn TP. Hồ Chí Minh I đứng thứ hai. Chia sẻ sau trận đấu, HLV Đoàn Kim Chi bày tỏ: "Chắc chắn là không được vui rồi nhưng mà bóng đá là như thế. Tuy nhiên chặn đua còn dài thì đội cũng sẽ nỗ lực các vòng còn lại. Ở các trận đấu tới thì hy vọng sự trở lại của các trụ cột thì đội sẽ chơi mạch lạc và có nhiều đường bóng hay và đẹp hơn."
Trong khi đó, HLV Phùng Thị Minh Nguyệt của Hà Nội tỏ ra khá thận trọng. Thay vì vui mừng, bà khẳng định toàn đội sẽ tập trung ngay vào các trận đấu tới. Bởi, chức vô địch của cả mùa giải mới là điều quan trọng hơn cả. Vì thế, Hà Nội phải nỗ lực hơn rất nhiều trong từng trận đấu: "Với Hà Nội thì trận nào cũng là trận chung kết, vì 2 năm trở lại đây thì Hà Nội vẫn được xem là đội yếu so với các đội còn lại. Cho nên mục tiêu của chúng tôi vẫn là nỗ lực qua từng trận một."
Trận đấu còn lại của lượt trận thứ 5, trên sân Thanh Trì, nữ Than khoáng sản Việt Nam bị Phong Phú Hà Nam cầm hòa với tỷ số 0-0. Kết quả này được xem như là một sự thất bại của Than khoáng sản Việt Nam trong việc bám đuổi nhóm đầu bảng. Trận hòa này khiến các cô gái ngành Than không những không thể bứt lên mà còn bị Thái Nguyên T&T vượt mặt trên BXH dù cùng có 8 điểm nhưng kém hệ số bàn thắng, đành ngậm ngùi chấp nhận vị trí thứ 4.

Về phía Phong Phú Hà Nam, giành được một điểm trước đối thủ được đánh giá cao hơn là kết quả đáng khích lệ. Theo HLV Nguyễn Thị Khánh Thu của Phong Phú Hà Nam, toàn đội sẽ trở lại mạnh mẽ ở giai đoạn lượt về với sự góp mặt của các tuyển thủ như Hoàng Vân, Thanh Hiếu và Hồng Yêu sau giai đoạn phục vụ đội tuyển U20 nữ Việt Nam xuất sắc giành vé tham dự VCK U20 nữ Châu Á 2026. Bà nói: "Tôi rất hoan nghênh tinh thần thi đấu của các em hôm nay và đã đạt được mục tiêu mà mình đặt ra. Dù sao Hà Nam cũng nhiều cầu thủ trẻ trong khi thi đấu với Than KSVN thì có nhiều cầu thủ ở đội tuyển quốc gia cho nên mình đánh giá Than KSVN vẫn trên cửa Phong Phú Hà Nam. Giai đoạn lượt về thì mình sẽ có sự tăng cường của các cầu thủ U20 vừa rồi lên đội tuyển."

Sau giai đoạn lượt đi, nữ Hà Nội đứng đầu BXH với 11 điểm, xếp ngay sau là TP. HCM I với 1 điểm ít hơn, vị trí thứ 3, thứ 4 thuộc về Thái Nguyên T&T và Than khoáng sản Việt Nam cùng có 8 điểm. Như vậy, khoảng cách của đội đầu bảng so với đội xếp vị trí thứ 4 chỉ bằng 1 trận thắng, hứa hẹn lượt về của Giải nữ VĐQG 2025 sẽ vô cùng hấp dẫn và khó lường.