Sáng 15/3, hòa trong không khí “Ngày hội non sông” của cả nước, cử tri ở nhiều vùng miền từ buôn làng Tây Nguyên, bản làng vùng cao Tây Bắc, đảo xa Côn Đảo đến các xứ đạo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã nô nức đến các điểm bỏ phiếu từ sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Tại buôn Tuôr, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, từ sáng sớm, nhà cộng đồng của buôn - nơi đặt điểm bỏ phiếu - đã rộn ràng tiếng cồng chiêng. Trong trang phục thổ cẩm truyền thống, các già làng, nghệ nhân, phụ nữ và thanh niên Ê Đê cùng nhau đến điểm bầu cử trong không khí vui tươi như ngày hội.

Già làng Y Thut Byă cho biết, nhiều ngày qua, già làng cùng các đoàn thể đã tích cực vận động bà con tham gia bầu cử đầy đủ. Vì vậy ngay từ sáng sớm, người dân đã tạm gác công việc nương rẫy để đến điểm bỏ phiếu.

Theo ông, bà con mong muốn lựa chọn được những đại biểu có đức, có tài để chăm lo cho sự phát triển của buôn làng và đời sống của người dân Tây Nguyên.

Nhiều cử tri trong buôn cho biết họ kỳ vọng các đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm hơn đến việc giữ gìn bản sắc văn hóa, ổn định đầu ra nông sản như cà phê, cũng như tạo điều kiện để con em đồng bào được học hành tốt hơn.

Cùng với các cử tri lớn tuổi, nhiều thanh niên lần đầu tham gia bầu cử cũng tỏ ra phấn khởi khi được cầm lá phiếu của mình, mong muốn các đại biểu sẽ giúp thanh niên có cơ hội phát triển kinh tế ngay trên quê hương.

Tại khu vực bỏ phiếu số 2, xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai, từ sáng sớm, những con đường dẫn về nhà văn hóa thôn Bó Mi đã rộn ràng bước chân người dân.

Điểm bỏ phiếu này cách trung tâm xã khoảng 15 km, nhiều cử tri phải vượt qua những con dốc quanh co, đường đất lầy lội. Tuy vậy, nhiều người vẫn dậy từ sáng sớm để kịp tham gia ngày hội bầu cử.

Không khí tương tự cũng diễn ra tại điểm bầu cử Cửa Rừng, xã Co Mạ, tỉnh Sơn La. Trong làn sương mù dày đặc của buổi sớm vùng cao, cử tri các dân tộc vẫn vượt suối, băng đèo đến điểm trường tiểu học Cửa Rừng để thực hiện quyền công dân.

Theo các tổ bầu cử địa phương, dù điều kiện đi lại khó khăn, nhưng tinh thần tham gia bầu cử của người dân rất cao. Công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, từ niêm yết danh sách cử tri, hướng dẫn bỏ phiếu đến việc bố trí hòm phiếu phụ phục vụ cử tri già yếu hoặc ở xa.

Riêng tỉnh Lào Cai có hơn 2.000 điểm bỏ phiếu, tạo điều kiện thuận lợi để người dân vùng sâu, vùng xa tham gia bầu cử.

Tại đặc khu Côn Đảo (TP.HCM), 5 đơn vị bầu cử với 10 khu vực bỏ phiếu được trang trí rực rỡ cờ hoa, băng rôn và hệ thống loa tuyên truyền.

Trong đợt bầu cử này, toàn đặc khu có gần 7.900 cử tri tham gia bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TP.HCM; hơn 4.100 cử tri bầu đại biểu HĐND đặc khu. Những lá phiếu nơi đảo xa thể hiện niềm tin của người dân vào sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Tại TP. Cần Thơ, đồng bào Khmer cũng nô nức đến điểm bầu cử từ sớm. Ở khu vực bỏ phiếu số 2, ấp Phước Phong, xã Thuận Hòa, điểm bầu cử được đặt tại chùa Chăm Pa -nơi sinh hoạt cộng đồng quen thuộc của người dân.

Theo Tổ bầu cử, khu vực này có gần 2.300 cử tri, trong đó khoảng 85% là đồng bào Khmer. Do phần lớn người dân làm nông nghiệp nên nhiều cử tri tranh thủ đi bầu từ sáng sớm sau khi thăm đồng.

Nhiều cử tri cho biết họ đã tìm hiểu kỹ tiểu sử các ứng cử viên để lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, đồng thời mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử quan tâm hơn đến đời sống người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại xứ đạo Thái Yên, xã Công Chính, tỉnh Thanh Hóa, khi tiếng chuông nhà thờ vang lên trong buổi sáng, nhiều giáo dân đã chỉnh tề trang phục, cùng nhau đến các điểm bỏ phiếu.

Đường dẫn đến nhà văn hóa thôn - nơi đặt hòm phiếu được trang trí rực rỡ cờ hoa và khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử.

Các linh mục và giáo dân trong xứ đạo đều tích cực vận động bà con tham gia bỏ phiếu, lựa chọn những đại biểu có đức, có tài, thực sự vì lợi ích của nhân dân.

Theo chính quyền địa phương, công tác chuẩn bị bầu cử tại xã được triển khai từ sớm với sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và các chức sắc tôn giáo, góp phần tạo nên không khí đoàn kết, đồng thuận trong cộng đồng.

Từ buôn làng Tây Nguyên, bản làng vùng cao Tây Bắc đến đảo xa và các vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, ngày bầu cử đã thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.

Dù điều kiện địa lý khác nhau, nhưng điểm chung dễ nhận thấy là tinh thần trách nhiệm và niềm tin của cử tri đối với các đại biểu mà họ lựa chọn. Mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền dân chủ của công dân mà còn gửi gắm kỳ vọng về sự phát triển của quê hương, đất nước trong thời gian tới.