Nghe chương trình tại đây:
Hạn chế rượu, bia để tham gia hiến máu
Trong bộ quần áo công trình còn vương bụi của ngành cơ khí xây dựng, anh Nguyễn Việt Hà xuất hiện giản dị. Ít ai nghĩ rằng người đàn ông sinh năm 1982 ấy đã có tới 115 lần hiến máu và hiến tiểu cầu để trao cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân. Anh vừa được vinh danh là một trong 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2026.
Hành trình ấy bắt đầu từ năm 2003, khi anh còn là sinh viên tham gia các hoạt động thanh niên tình nguyện. Tuy nhiên, do điều kiện công việc, phải đến năm 2015 anh mới có cơ hội quay trở lại với phong trào hiến máu.
"Tôi tìm hiểu và thấy hoạt động hiến máu rất tích cực, mang lại nguồn máu duy trì cho những bệnh nhân đang điều trị. Sau đó tôi biết đến việc có thể hiến máu định kỳ tại Viện Huyết học-Truyền máu TW và bắt đầu gắn bó từ đó", anh Hà chia sẻ.
Ban đầu anh hiến máu toàn phần như nhiều người khác. Nhưng sau khi được các bác sĩ đánh giá anh có chỉ số tiểu cầu rất tốt, anh được tư vấn chuyển sang hiến tiểu cầu.
Theo anh Hà, nếu hiến máu toàn phần phải chờ 84 ngày mới được hiến lại thì hiến tiểu cầu chỉ cần cách nhau 21 ngày. Quan trọng hơn, nguồn tiểu cầu có ý nghĩa đặc biệt với nhiều bệnh nhân mắc các bệnh về máu.
Thực ra mỗi lần đến bệnh viện, anh Hà cũng có một nỗi sợ. Đó là sợ không được hiến máu/tiểu cầu.
Anh kể đã có hai lần đến viện nhưng phải ra về vì các chỉ số không đạt yêu cầu. Trong cộng đồng những người hiến máu lâu năm, họ gọi vui tình huống ấy là "tạch".
"Tôi tìm hiểu kỹ hơn thì biết rằng trước ngày hiến nếu ăn quá nhiều thực phẩm giàu đạm, cơ thể chưa đào thải hết sẽ khiến tiểu cầu đục và không đủ điều kiện hiến", anh giải thích.
Chính vì vậy, trước mỗi lần hiến khoảng một tuần, anh chủ động điều chỉnh chế độ sinh hoạt. "Những hoạt động bia rượu tôi cũng không tránh được. Nhưng cứ gần đến ngày đi hiến tiểu cầu, cách khoảng 5 - 7 ngày là tôi sẽ hạn chế bia rượu, hạn chế những đồ ăn giàu đạm...", anh Hà nói về kỷ luật do chính mình tạo ra.
Với anh, việc được hiến máu cũng là một cách kiểm tra sức khỏe định kỳ. "Được hiến máu nghĩa là sức khỏe mình vẫn ổn định, các chỉ số máu đều tốt và không mắc các bệnh truyền nhiễm. Điều đó giúp tôi yên tâm hơn về bản thân", anh chia sẻ.
Khi việc thiện trở thành lối sống
Không chỉ hiến máu, anh Hà còn là thành viên tích cực của Câu lạc bộ Giọt hồng trao ước mơ, nơi quy tụ hơn 100 tình nguyện viên hiến máu và hiến tiểu cầu đến từ nhiều tỉnh, thành phía Bắc.
Theo anh Phan Chí Dũng, Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ, anh Nguyễn Việt Hà là một trong những thành viên tiêu biểu nhất.
"Anh Nguyễn Việt Hà đã có rất nhiều lần chung tay với Viện cùng câu lạc bộ tổ chức các hoạt động. Đặc biệt, không chỉ bản thân tham gia hiến máu mà anh còn vận động con trai cùng tham gia hiến máu và hiến thành phần máu", anh Dũng cho biết.
Người con trai mà anh Dũng nhắc đến là Nguyễn Văn Trường Sơn, sinh năm 2006. Ngay khi đủ 18 tuổi, Sơn đã đăng ký hiến máu giống cha.
"Cháu thường đi hiến máu cùng bố nên nhìn quen. Cháu mong muốn là sẽ hiến được nhiều hơn cả bố", Sơn kể.
Điều giữ chân anh Hà suốt hơn 10 năm không phải những tấm bằng khen hay sự ghi nhận, mà chính là những bệnh nhân anh từng gặp.
"Tôi đã gặp nhiều bệnh nhi phải sống nhờ truyền máu, truyền tiểu cầu. Có những người trông rất khỏe mạnh nhưng nếu không được truyền máu kịp thời sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Có những bạn gần như sống trong viện vì cơ thể không thể tự sản sinh tiểu cầu", anh kể.
Mỗi lần tiếp xúc với những bệnh nhân mắc bệnh tan máu bẩm sinh hay các bệnh lý huyết học khác, anh lại cảm thấy mình cần phải làm nhiều hơn.
"Những điều to tát thì không thể làm được, nhưng mỗi người góp một chút thì sẽ tạo nên những điều lớn lao hơn cho cộng đồng", anh nói.
Hiện nay, y học vẫn chưa thể sản xuất được máu nhân tạo. Mỗi đơn vị máu được truyền cho người bệnh đều đến từ những người hiến máu tình nguyện. Và giữa hàng triệu người bình thường ấy, anh Nguyễn Việt Hà là một minh chứng cho thấy lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Đôi khi, chỉ đơn giản là hành trình đều đặn 21 ngày một lần, vượt vài chục cây số để trao đi một phần sự sống của mình cho người khác.
