Một trong những ý nghĩa của bộ đồng phục chính là xóa tan khoảng cách giữa các bạn học sinh trong trường. Với mong muốn giúp các em có hoàn cảnh khó khăn vẫn có đủ đồng phục đi học mỗi ngày, trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương đã xây dựng “Siêu thị đồng phục 0 đồng”.

“Siêu thị đồng phục 0 đồng có ý nghĩa to lớn với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có tấm áo mới khi đến trường, có sự hòa nhập, sự tự tin với các bạn trong trường. Chúng tôi mong muốn truyền thông điệp đến các em học sinh, biết yêu thương các bạn trong trường, san sẻ những niềm hạnh phúc của mình với những bạn có hoàn cảnh khó khăn” - Cô Phạm Minh Thảo, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương cho biết.

Sau gần ba năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, không ít gia đình học sinh gặp khó khăn, chưa thể sắm sửa cho con bộ đồng phục vào năm học mới. Chính vì thế “Siêu thị mini 0 đồng - Chia sẻ yêu thương” đã được ra đời.

Tận dụng khoảng không gian nhỏ trước cửa thư viện nhà trường, “Siêu thị đồng phục 0 đồng” sẵn sàng phục vụ nhu cầu của các bạn học sinh không có điều kiện mua đồng phục mới trong năm học này. Mỗi ngày, Siêu thị mở cửa 30 phút vào giờ tan trường, từ 16h30 đến 17h để các bậc phụ huynh và con em mình có thể lựa chọn những bộ đồng phục cần và vừa vặn với các em.

“Mỗi buổi chiều tan học con với bạn Quỳnh Anh hay ra giúp đỡ cô Hà sắp xếp đồng phục lại và đưa đồng phục cho các bạn, con cảm thấy rất vui khi làm điều có ích” - Em Ngô Bảo Anh vừa thoăn thoắt làm vừa vui vẻ nói.

Đúng với tên gọi, những bộ đồng phục ở Siêu thị hoàn toàn miễn phí. Siêu thị không chỉ có đồng phục mùa hè mà còn cả quần áo mùa đông, áo khoác, đồng phục thể dục...đáp ứng nhu cầu của mỗi em. Ngô Hà Linh, học sinh lớp 5F hào hứng chia sẻ vừa quyên góp 3 bộ đồng phục cho Siêu thị của trường “Con thấy khi đóng góp đồng phục thì rất ý nghĩa. Ở trường con có một em lớp 4F có hoàn cảnh khó khăn, em vào Siêu thị 0 đồng để chọn lựa những bộ quần áo vừa với mình. Con cảm thấy rất vui”.

Nghe tin trường tổ chức quyên góp đồng phục, em Trần Đức Hiếu đã giặt sạch sẽ, gấp gọn gàng từng bộ đồng phục để mang tới trường tặng các bạn. “Con đã đóng góp được 5 bộ đồng phục cho các bạn khó khăn. Con có đồng phục từ lớp 1 - lớp 5 con để dành cho các bạn, vẫn còn rất mới và sạch sẽ nên con nộp tặng cho các bạn” - Hiếu kể.

“Siêu thị đồng phục 0 đồng” đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các bậc phụ huynh như chị Nguyễn Thu Giang ngay sau khi phát động. Chị Giang rất tâm đắc với hoạt động ý nghĩa này “Con gái tôi chuẩn bị quần áo đồng phục cũ còn sạch, là lượt đi đóng góp tôi cảm thấy rất xúc động. Vì con mình nhận được sự giáo dục của nhà trường, có sự sẻ chia, có tấm lòng nhân hậu”.

Người có ý tưởng độc đáo “Siêu thị đồng phục 0 đồng” là cô giáo Tổng phụ trách Nguyễn Thị Hồng Hà. Với ý tưởng này, cô mong, các bạn nhỏ học được bài học về tình yêu thương, về sự sẻ chia và sẵn sàng giúp đỡ những người hoàn cảnh khó khăn hơn.

Chia sẻ về ý tưởng thành lập “Siêu thị đồng phục 0 đồng”, cô Hồng Hà cho biết: “Tôi thấy trong trường các em có khá nhiều bộ đồng phục mặc chật, chuyển cấp thì phí, mà đồng phục thì không thể trường nào cũng mặc được. Vậy nên mình có ý tưởng để các con chia sẻ với các bạn khó khăn hơn mình, có ý thức tiết kiệm không bỏ đi những cái còn sử dụng được”.

Chương trình ngày càng lan tỏa rộng rãi, nhiều cựu học sinh của trường cũng trở về để đóng góp vào Siêu thị đồng phục như Nguyễn Châu Hà, học sinh lớp 8A6 trường THCS Mạc Đĩnh Chi. Hà đã về gom lại hết đồng phục cũ, giặt là cẩn thận, thơm tho, rồi mang gửi tặng các em. “Con thấy chương trình được đưa lên trang fanpage và trang web của trường nên con tham gia ngay, con có mang một ít đồng phục trước con có giữ lại làm kỷ niệm con quyên góp cho các em”, Châu Hà kể.

Vậy là, gần 1000 chiếc áo, quần đồng phục còn sử dụng tốt và được chính các bạn học sinh trong trường tự tay sắp xếp, treo lên giá và giới thiệu cách thức nhận “đồng phục 0 đồng” tới học sinh toàn trường. Cô giáo Phạm Thị Nguyệt Quế cảm thấy rất vui khi lớp cô chủ nhiệm có rất nhiều học sinh tích cực tham gia hoạt động này “Cả cô giáo và học trò đều tham gia hoạt động này, tôi mừng khi các bạn học sinh lớp tôi rất nhiệt tình”.

Dù “Siêu thị đồng phục 0 đồng” mới chỉ mở cửa phục vụ gần 1 tháng nay nhưng đã tiếp cận được rất nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Em Nguyễn Khánh Tâm, học sinh lớp 5A hân hoan khi chọn cho mình được một bộ sơ mi, váy và một bộ thể thao. Tâm cảm thấy tự tin hơn khi được khoác trên mình tấm áo đồng phục được tặng từ bạn học của mình.

Hạnh phúc khi cầm trên tay bộ đồng phục, Tâm chia sẻ “Con cảm thấy rất vui khi nhận được đồng phục các bạn và nhà trường trao tặng cho mình, con cảm thấy rất tự tin khi đến trường. Con cảm ơn cô Hà và các bạn của trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương trao tặng cho con món quà này”.

Khi nhìn thấy các em vui vẻ, tự tin khi mặc trên mình bộ đồng phục, tự hào là học sinh của trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương chính là niềm hạnh phúc của các thầy cô nơi đây. “Những bạn nhận được đồng phục rất vui. Mà đồng phục được các cô làm sạch, là phẳng phiu, không khác với đồng phục mới. Gần như đây là sự trao đổi đồng phục, bạn nào có đem tặng, bạn nào không có thì nhận. Cho nên các bạn không có mặc cảm khó khăn phải nhận đồ của người khác, được tự mình lựa đồ siêu thị nên rất thích thú” – cô Hà chia sẻ niềm vui.

Đồng phục học sinh mặc còn mới, nếu bỏ đi sẽ lãng phí, nên đây là cách chia sẻ cho những ai cần. Tấm biển ở Siêu thị ghi dòng chữ “Ai cần hãy lấy, ai có hãy tặng” như một thông điệp nhân văn và ý nghĩa của thầy cô và học sinh trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, tiếp bước cho các em học sinh khó khăn vui vẻ đến trường mỗi ngày như các bạn cùng trang lứa./.