Bước ngoặt tuổi 20

Năm 20 tuổi, khi đang là sinh viên, chàng thanh niên Hà Nội - Trần Ngọc Chung bị tai nạn trong hồ nước khi đi bơi. "Tôi không cảm nhận thấy đau nhưng tôi không cử động được" - Chung nhớ lại khung cảnh chiều hôm đó, nhiều người thấy Chung nằm im bất động chìm dần xuống hồ và tưởng anh đùa. Mãi sau có người phát hiện ra điều bất thường mới vội vã đưa Chung lên bờ.

-Anh đã nghĩ gì khi ấy? - PV

-Điều mà xuất hiện trong đầu mình, bản năng sinh tồn là sống. Nó chỉ hiện lên là sống đã - Chung nói. Nhưng khi sống tiếp mới thấy hành trình sống của mình quá gian nan.

Nghe chương trình tại đây:

Sau cú ngã va vào hòn đá trong hồ, Chung bị liệt tứ chi là dạng khuyết tật đặc biệt nặng. Mọi thứ trong cuộc sống từ ăn uống, tắm giặt đều phụ thuộc vào người thân, gia đình.

Sống tiếp mới thấy hành trình sống quá gian nan. "Cơ thể của mình hoại tử, thối loét, nhiều biến chứng. Cơ thể có tay đấy, có chân đấy mà chẳng làm được gì. Rồi nhìn thấy con chuột, con gián nó đến gặm chân mình mà chẳng làm được gì" - Chung sống trong sự bất lực.

Thứ để Chung vươn dậy đó là mẹ già và chính mình. "Tôi nghĩ có người chưa bao giờ được nhìn thấy ánh sáng, có người chưa được chạm chân trên mặt đất và bước đi nhưng họ vẫn sống mạnh mẽ" - Chung nói anh có 20 năm cuộc đời được sống khỏe mạnh đã là hơn rất nhiều người.

Nghề hạnh phúc

Chung có hai lần khởi nghiệp. Lần thứ nhất là nuôi chim bồ câu. "Cứ nghĩ chim bồ câu dễ nuôi nhưng thực tế tự tay mình không thể làm được, vẫn nhờ mẹ mà mẹ thì không có kiến thức nuôi chim" - Lần thất bại này dạy Chung làm gì cũng cần có kiến thức.

Không thể vận động, đến ngón tay cũng phản lại ý thức của chủ nhân, Chung quyết khởi nghiệp bằng chính đầu óc đó là học tin học. Anh mượn sách tin học của các cháu về nhà mày mò tự học lại, xin máy tính cũ để thực hành. Chàng trai khuyết tật nặng bước vào thế giới công nghệ như thế.

"Ngày đầu tôi dùng máy tính, nhiều người dị nghị ăn còn chẳng xong thì làm cái gì" - Không thiếu những từ ngữ sát thương nào dành cho Chung thời điểm ấy.

Những ngón tay không thể cử động, anh đã sáng tạo ra cách dùng máy tính: Cắt miếng nhựa nẹp vào bàn tay và cắm bút chì, hoặc đũa để ấn vào bàn phím. Với chiếc bút chì, Chung tham gia nhiều lớp học để kiếm tiền online như bán hàng, làm Youtuber. Công việc đòi hỏi sự sáng tạo và kiên trì, phù hợp với những người không có/ ít khả năng vận động.

"Ước mơ của tôi là xây dựng đội nhóm làm Youtube bởi vì các bạn khuyết tật có nhiều thời gian rảnh rỗi chỉ dùng điện thoại mà không biết làm gì với chiếc điện thoại đó. Trong khi đó nếu được cầm tay chỉ việc các bạn hoàn toàn có thể biến điện thoại thành công cụ kiếm tiền" - Chung chia sẻ.

Để người khuyết tật làm chủ cuộc sống, tự lập kinh tế, họ cần sự trợ giúp của người hỗ trợ cá nhân tại nhà.