Hơn 12 năm nay, anh Hồ Hoàng Liêm, ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng luôn dành cho trẻ em miền núi những tình cảm rất đặc biệt. Đáp lại, người dân và các em coi anh như ông “vua đồ chơi”.

Cõng đồ chơi lên núi

Với vai trò Chủ nhiệm CLB Nụ cười hồng Đà Nẵng, anh Hồ Hoàng Liêm cùng các thành viên không nhớ đã mang biết bao nhiêu đồ chơi lên cho các em nhỏ ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị, Gia Lai và Kon Tum. Thầy Nguyễn Trần Vỹ, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Vừ A Dính, xã Trà Don, huyện Nam Trà My cho biết, năm nào nhà trường cũng tiếp đón những chuyến đi thiện nguyện của Hồ Hoàng Liêm và các thành viên CLB Nụ cười hồng Đà Nẵng. Ban đầu, Liêm phối hợp với nhà trường tổ chức nấu những bữa ăn ngon cho các em. Sau đó, nhận thấy đời sống tinh thần của các em thiếu thốn, Liêm chuyển sang mua tặng đồ chơi và đồ dùng học tập thiết yếu. “Có những chuyến Liêm chủ yếu mang đồ chơi cho trẻ, trị giá ước tính lên đến 70 triệu đồng. Ở huyện Nam Trà My, nhắc đến Hồ Hoàng Liêm, hầu như em nhỏ nào cũng biết. Người dân và các em còn gọi Liêm với cái tên trìu mến là ông vua đồ chơi”, thầy Vỹ chia sẻ.

Cô Trà Thị Thu, giáo viên điểm trường Tắk Pổ, xã Trà Lập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, đồ chơi do anh Liêm mang lên chủ yếu là các loại xe ô tô, máy xúc, máy bay, búp bê, thú nhồi bông... Đây là những thứ phổ biến với trẻ em phố thị nhưng là cả một “thế giới mới” với trẻ vùng cao. Vì thế, chúng có sức hấp dẫn rất đặc biệt, tạo hứng thú để trẻ đến trường. “Trước kia chúng em còn phải đi vận động trẻ đến trường. Bây giờ, trẻ siêng đến trường hơn, vì đến đây vui hơn”, cô Thu chia sẻ.

Thắp sáng những ngôi trường, chắp cánh ước mơ cho các em nhỏ vùng cao

Ở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam nhiều nơi điện cũng là thứ vô cùng xa xỉ. Điều kiện học tập của các em nhỏ tại các điểm trường vì thế không đủ ánh sáng Nhiều lần đến và tận thấy sự thiệt thòi ấy, anh Liêm lên kế hoạch "cõng" điện lên bản. Năm 2016, kế hoạch được triển khai. Anh Liêm và những người bạn đã băng rừng, đưa pin năng lượng mặt trời lên lắp đặt tại một số điểm trường để thầy cô và các em nhỏ có đủ ánh sáng cho việc dạy và học.

“Kỷ niệm sâu sắc nhất của em là chuyến đi, đưa 4 tấm pin năng lượng mặt trời nặng khoảng 100 kg lên thôn 5, xã Trà Don, huyện Nam Trà My. Chuyến đi kéo dài 19 tiếng đồng hồ, băng qua 4 ngọn núi. Nói là đi nhưng cả nhóm gần như phải leo, trèo suốt hành trình vì đường xá toàn là đồi dốc”, anh Liêm nhớ lại.

Khó có thể kể hết sự vất vả nhưng mọi cực nhọc nhanh chóng tiêu tan khi lắp đặt xong. Bởi chuyến đi đó, anh Liêm và những người bạn còn mang theo 1 chiếc ti-vi cỡ lớn và chảo thu sóng truyền hình để mở cho bà con xem. “Hôm đó là buổi tối đầu tiên người dân ở thôn 5, xã Trà Don, huyện Nam Trà My có ánh sáng điện, nhìn rõ mặt nhau dưới trời đêm. Người già, trẻ nhỏ ai nấy đều reo hò vui mừng. Chúng tôi cũng nghẹn ngào vì hạnh phúc. Hiện tại, những tấm pin năng lượng mặt trời đó vẫn hoạt động bình thường. Ngoài ra, chúng tôi còn lắp đặt thêm 12 điểm nữa để thắp sáng những điểm trường và thôn bản”, anh Liêm tự hào.

Chưa dừng lại ở đó, từ năm 2021 đến nay, anh Liêm và các thành viên CLB Nụ cười hồng Đà Nẵng còn mang cả “rạp chiếu phim di động” lên phục vụ các em nhỏ. Thầy Nguyễn Trần Vỹ, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Vừ A Dính, xã Trà Don, huyện Nam Trà My cho biết cuộc sống của bà con còn khó khăn. Lo ăn còn chưa đủ nên ít quan tâm đến đời sống tinh thần của trẻ. Vì thế, nhiều em nhỏ, từ khi sinh ra đến nay, chưa được tiếp cận các phương tiện nghe nhìn như ti-vi, radio. Những thiết bị hiện đại hơn như máy tính, máy chiếu thì càng không.

Em Trần Duy Việt, học sinh lớp Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Vừ A Dính là một trong số đó. Đã 12 tuổi nhưng em vẫn chưa một lần được xem những thước phim hoạt hình như Doremon, Tom & Jery… cho đến khi anh Hồ Hoàng Liêm và các thành viên CLB Nụ cười hồng Đà Nẵng mang máy tính, máy chiếu, màn hình, thiết bị âm thanh lên, kết hợp với các trường học trên địa bàn, tổ chức chiếu cho các em xem. “Ở nhà không có ti-vi, tới trường con được xem phim Doremon, Tom & Jery. Phim hay và vui”, Việt chia sẻ.

Thầy Nguyễn Trần Vỹ cho biết từ khi có hoạt động chiếu phim, tỉ lệ trẻ nghỉ học giảm hẳn. Nhận thức và nếp sống của các em cũng có sự thay đổi rõ rệt nhờ những buổi trình chiếu được lồng nghép các nội dung về kỹ năng sống. “Nhân buổi chiếu phim, nhà trường tuyên truyền kiến thức về phòng tránh tai nạn thương tích”, thầy Nguyễn Trần Vỹ chia sẻ.

Đặc biệt, từ khi được sống trong thế giới của những món đồ chơi như ô tô, máy bay, búp bê và những bộ phim hoạt hình, các em nhỏ còn dám ước mơ. “Trước đây, các em hầu như không có ước mơ gì. Sau khi tiếp cận với những đồ chơi do nhóm của anh Liêm tặng, nhiều em mơ ước trở thành kỹ sư, bác sỹ, người dạy học…”, cô Trà Thị Thu, giáo viên điểm trường Tắk Pổ, xã Trà Lập, huyện Nam Trà My thổ lộ.

Hạnh phúc sau mỗi chuyến lên non

Thời sinh viên, trong một chuyến đi trao quà từ thiện tại xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, anh Liêm được chứng kiến nỗi vất, sự thiếu thốn của người dân. Tiếp xúc với những đứa trẻ, anh tìm thấy tuổi thơ của mình ở đó. “Con nít ai cũng thích đồ chơi. Em cũng vậy nhưng nhà nghèo nên không có được những món đồ mình thích. Từ đó, em tự nhủ phải làm một điều gì đó để giúp đỡ cho bà con nơi đây, đặc biệt là những đứa trẻ”, anh Liêm chia sẻ.

Trở về sau chuyến thiện nguyện, anh Liêm và một số bạn quyết định thành lập CLB Nụ cười hồng Đà Nẵng nhằm hỗ trợ cho người nghèo, nhất là trẻ em. Để có kinh phí thực hiện các hoạt động thiện nguyện, ngoài việc trích một phần thu nhập hàng tháng, các thành viên còn bán bánh kẹo, hoa và tổ chức những nhạc đường phố gây quỹ. “Chúng em làm công khai, minh bạch, các nhà hảo tâm thấy rõ sự thiết thực và ý nghĩa những việc làm thiện nguyện nên tìm đến ủng hộ. Có thời điểm mệt quá muốn nghỉ nhưng nhiều cá nhân, doanh nghiệp gọi đến bảo cứ làm đi, họ đứng sau hỗ trợ nên em và các thành viên lại cố gắng làm tiếp”, anh Liêm thổ lộ.

Anh Liêm cho biết tâm nguyện của anh ban đầu là chỉ thực hiện các hoạt động thiện nguyện trong vòng 10 năm. Đến giờ đã bước sang năm thứ 12 nhưng anh vẫn chưa muốn dừng lại. Bởi mỗi chuyến đi đều mang lại cho anh và những thành viên của CLB Nụ cười hồng Đà Nẵng nguồn năng lượng tích cực. “Khi làm từ thiện, lúc nào em cũng thấy lòng mình nhẹ nhàng. Ra đường lúc nào cũng được mọi người yêu quý, sẵn sàng hỗ trợ mình”, anh Liêm chia sẻ.

Gắn bó với CLB Nụ cười hồng Đà Nẵng hơn 10 năm nay, anh Huỳnh Ngọc Minh Quang cũng thấy rất vui và tự hào khi tham gia các hoạt động thiện nguyện. “Tục ngữ có câu hạnh phúc là cho đi. Sau mỗi chuyến đi, được sẻ chia yêu thương, mang niềm vui đến người nghèo, nhất là các em nhỏ ở khu vực miền núi, em càng cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của câu nói ấy”, anh Quang thổ lộ.

Anh Liêm cho biết với những gì đã và đang mang lại cho cả người cho và người nhận, anh sẽ tiếp tục thực hiện những chuyến thiện nguyện hướng đến trẻ em ở những nơi nghèo khó. “Em có dự định năm 2022 này tạo dựng thêm một điểm chiếu phim cho trẻ em ở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam và một điểm chiếu phim ở một xã vùng trũng của tỉnh Bình Định. Ngoài ra, em cũng đang lên kế hoạch kết nối, để hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho trẻ hở hàm ếch, phẫu thuật đục thủy tinh thể. Em mong dịch bệnh sớm được kiểm soát để triển khai sớm”, anh Liêm cho biết.