Thông tin của PV Đài TNVN thường trú khu vực Miền Trung báo về, chiều ngày (14/10), lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được vị trí khu vực Trạm kiểm lâm tiểu khu 67 (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế), nơi 13 cán bộ chiến sỹ trong đoàn cứu hộ bị vùi lấp, mất tích trong vụ sạt lở rạng sáng ngày 12/10.

Trạm kiểm lâm tiểu khu 67 - nơi dừng chân nghỉ ngơi của lực lượng tìm kiếm cứu nạn, trước khi vụ sạt lở núi xảy ra là căn nhà cấp 4 kiên cố, tường sơn vàng và lợp mái tôn xanh. Giờ đây, khu vực này đã bị vùi lấp hoàn toàn, không còn dấu vết của căn nhà. Xung quanh chỉ còn là bùn đất mênh mông, cây cối ngổn ngang. Những người tìm kiếm cất tiếng gọi đồng đội: “Còn ai không, đồng đội ơi?” giữa bốn bề bùn đất, không một tiếng đáp trả, hoang vắng, đến lạnh người. Đoạn clip ghi lại cảnh tượng này đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, tất cả cùng cầu nguyện cho một phép màu sẽ xảy ra.

Được biết, trong số 13 người mất tích, có thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, 1 phóng viên, còn lại là cán bộ, chiến sỹ quân khu 4.

Hiện lực lượng cứu hộ đã huy động xe ben, xe tải chở đá hộc từ ngoài vào để dải, phục vụ máy xúc, múc, san gạt đất đá, khôi phục các điểm sạt lở, đảm bảo thông đường cho các phương tiện tiện di chuyển…

Hải Sơn, PV Đài TNVN thường trú khu vực Miền Trung thông báo một tin vui với PV VOV2 là từ sáng ngày 14/10, trời không mưa và hửng nắng. Đây là điều kiện thuận lợi cho công tác tìm kiếm và tiếp cận hiện trường khu vực sạt lở.

VOV2 tiếp tục cập nhật.