
Những ngày đầu hè, thời tiết vùng biên khắc nghiệt với nắng rát, mưa giông thất thường. Thế nhưng, vượt qua tất cả, các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu vẫn bền bỉ bám bản, bám dân, thực hiện hiệu quả phong trào "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" tại các xã biên giới.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lai Châu, từ đầu năm đến nay, Bộ đội biên phòng Lai Châu đã đóng góp ủng hộ phong trào xoá nhà tạm, nhà dột nát gần 300 triệu đồng; phối hợp kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ với số tiền gần 3 tỷ đồng, huy động 687 lượt cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng tham gia 1.193 ngày công, giúp nhân dân làm 174 nhà. Trong đó, tại địa bàn xã Sì Lờ Lầu, huyện Phong Thổ có tổng số 59 căn nhà tạm, nhà dột nát cần được xóa, đã hoàn thành 9 căn, 50 căn đang được đồng loạt triển khai.

Tại xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ - nơi mưa lũ thường xuyên gây sạt lở, nhiều căn nhà tạm bợ đứng trước nguy cơ đổ sập mỗi mùa mưa về. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu đã nhiều tuần liền ăn ở tại bản, cùng người dân dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu qua những con đường lầy lội để xây dựng nhà mới. Trung tá Trần Huy Huỳnh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu chia sẻ: “Nhiều hôm trời mưa gió, anh em phải căng bạt làm việc, tranh thủ thời tiết thuận lợi để không chậm tiến độ. Mỗi căn nhà hoàn thành là thêm một gia đình có chỗ ở an toàn, thêm một điểm tựa vững chắc để bà con yên tâm gắn bó với biên cương”

Không chỉ là hoạt động hỗ trợ về vật chất, phong trào xóa nhà tạm còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội. Nhiều hộ dân sau khi được hỗ trợ xây dựng nhà mới đã cam kết tích cực tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn ở khu vực biên giới.
Ngày ngày, ở khu vực biên giới từ Pa Vệ Sử, Ka Lăng (Mường Tè) hay Ma Ly Pho (Phong Thổ) đến Hua Bum (Nậm Nhùn)... đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh quen thuộc các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng xuống địa bàn giúp dân xóa nhà tạm, nhà dột nát… Những nỗ lực không ngơi nghỉ của người lính mang quân hàm xanh nơi biên giới không chỉ mang lại mái ấm cho đồng bào, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới - luôn sát dân, vì dân, cùng dân dựng xây cuộc sống ấm no, bình yên nơi phên dậu Tổ quốc.