Từ "thi cho đủ điều kiện" đến quyết tâm săn học bổng

Nguyễn Khắc Công đạt 30/30 ở ba môn Toán, Vật lý, Hóa học và 7,25 điểm môn Ngữ văn.

Điều ít ai biết là trước đó, nam sinh đã có điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và gần như yên tâm với cơ hội trúng tuyển ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học Công nghệ.

"Sau khi thi đánh giá năng lực về, em nghĩ sẽ thi tốt nghiệp THPT làm điều kiện. Nhưng từ khi biết có học bổng cho các ngành khoa học, kỹ thuật, công nghệ then chốt thì em mới cố gắng hơn", Công nói.

Với gia đình chủ yếu làm nông và phụ việc xây dựng, học bổng a giúp giảm bớt gánh nặng kinh tế khi em bước vào đại học.

“Phải có mục tiêu thì mới cố gắng được”, Công nói về chiến lược của mình.

Ngay sau khi kết thúc kỳ thi, Công đã tự chấm đáp án và biết mình có 3 điểm 10. Tuy nhiên, em vẫn bất ngờ và phấn khích khi biết tin trở thành thủ khoa.

"Em nghĩ đề năm nay dễ thở hơn năm ngoái nên sẽ có nhiều bạn đạt điểm tuyệt đối."

Theo Công, đề thi năm nay có sự phân hóa hợp lý. Đề Hóa học thiên về tính toán với các câu trả lời ngắn, Vật lý nặng về lý thuyết, còn Toán có phần xác suất khá thú vị. So với năm trước, Công đánh giá Vật lý và Hóa học khó hơn, trong khi Toán "dễ thở" hơn.

Điều thú vị là dù đạt thành tích cao ở cả 3 môn tự nhiên, Công cho rằng mình vẫn học lệch về Vật lý nhiều hơn. Em có điểm trung bình cả năm môn Vật lý 9.9 điểm, trong khi các môn khác trên 9 chấm.

Năm lớp 8, Nguyễn Khắc Công được tuyển chọn vào đội tuyển học sinh giỏi Vật lý. Người có sức ảnh ảnh hưởng lớn nhất với em trong bộ môn này là thầy Thắng - giáo viên dạy Vật lý ở cấp THCS.

Thay vì chỉ giảng lý thuyết, thầy có thể đưa học sinh ra ngoài trường để quan sát, trải nghiệm những hiện tượng thực tế liên quan đến bài học, từ đó giúp các em hình dung về các hiện tượng vật lý vận hành.

"Thầy không nặng lý thuyết mà chú trọng giúp em hiểu chắc, tưởng tượng được vấn đề. Khi đọc đề, em có thể hình dung được cách nó hoạt động nên làm bài không bị mông lung", Công kể.

Từ nền tảng ấy, nam sinh duy trì niềm đam mê với môn học trong suốt những năm THPT và giành nhiều giải học sinh giỏi Vật lý ở cấp huyện, cấp tỉnh. Trong đó có giải Nhì tỉnh môn Vật lý lớp 12. Giải nhì huyện năm lớp 11 và giải nhất năm lớp 10.

Theo Công, bí quyết lớn nhất để học tốt Vật lý là luôn đi tìm bản chất của kiến thức. "Mình phải hiểu vì sao định luật lại như thế, vì sao phản ứng phải có điều kiện này. Khi hiểu được bản chất thì lần sau gặp lại sẽ không sai nữa."

Không học vẹt, độ "chăm" giống biểu đồ

Khi được hỏi về phương pháp học tập, Công cho biết em không có bí quyết đặc biệt ngoài việc học thật chắc sách giáo khoa. Ở giai đoạn luyện đề, mỗi lần làm sai, em đều ghi chép lại, ôn kỹ phần kiến thức đó rồi tìm hiểu thêm nguyên nhân.

"Ví dụ gặp một phản ứng hóa học, em sẽ tự hỏi vì sao phải có điều kiện đó, điều kiện ấy có tác dụng gì. Đặt nhiều câu hỏi thì mình sẽ hiểu sâu hơn”, theo Công việc tự lật lại vấn đề sẽ giúp bổ sung được những kiến thức chưa được tiếp cận. Hơn nữa, xu hướng ra đề hiện nay bám sát chương trình phổ thông nên việc học kỹ sách giáo khoa rất quan trọng.

Bên cạnh đó, em thường xem các video mô phỏng của các thầy trên TikTok để rèn tư duy hình học, khả năng tưởng tượng không gian và cách tiếp cận bài toán. Tuy nhiên, điều này vô tình khiến mẹ em hiểu lầm con mải mê điện thoại.

Công chia sẻ, gia đình có thói quen đi ngủ sớm nên mẹ thường giục đi ngủ từ 22h. Những ngày ôn thi, em chỉ học đến khoảng 22h30 hoặc 23h rồi nghỉ để giữ sức khỏe và tinh thần tỉnh táo.

Công tự nhận độ chăm chỉ của mình giống như biểu đồ. “Nếu tính các giai đoạn sắp thi, gần thi với thi nó sẽ chăm chỉ dần cho đến lúc thi. Sau một kỳ thi, biểu đồ sẽ tụt xuống dưới. Còn trước một tuần, hai tuần thì nó sẽ tăng lên cao nhất”, nam sinh lém lỉnh.

Khắc Công chia sẻ, giữ sức khỏe và tâm lý ổn định cũng quan trọng không kém việc học. Ngoài học trên lớp công có sở thích trồng cây, sưu tầm cây cảnh và vẽ tranh. Những ngày gần thi, những thú vui này tạm thời giác lại.

Gặt lúa, trồng lạc cho đến giấc mơ công nghệ

Sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp, Công về nhà phụ giúp gia đình làm nông. “Thi tốt nghiệp xong cũng là lúc đúng vụ nên em về cắt lúa, trồng lạc rồi đi cấy”, Công nói từ nhỏ đã quen với công việc đồng áng nên hầu như việc gì cũng có thể làm.

Sau buổi phụ việc xây dựng, nhận tin con trở thành thủ khoa A00 sáng nay, mẹ Công - chị Nguyễn Thị Sỉu không giấu nổi niềm vui. Chị Sỉu chia sẻ, vợ chồng chị chủ yếu làm nông và phụ việc xây dựng nên không khá giả song luôn ủng hộ việc học hành của các con.

Ngoài Nguyễn Khắc Công, vợ chồng chị Sỉu còn có con trai hiện đang học Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội. Tới đây, khi 2 con cùng học ĐH, vợ chồng chị bảo nhau sẽ phải cố gắng hơn.

“Hai vợ chồng cố gắng vất vả một tí để cho các con phấn đấu đi học. Vì bố mẹ lúc trước đã không được đi học rồi nên bây giờ làm nghề lao động vất vả lắm”, chị Sỉu nói.

Nam sinh Bắc Ninh cho biết, sắp tới em dự định đăng ký ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Khi được hỏi về tương lai xa hơn, Khắc Công không ngần ngại chia sẻ giấc mơ trở thành một lập trình viên fullstack, làm chủ toàn bộ quy trình phát triển sản phẩm công nghệ và sau này có thể xây dựng doanh nghiệp của riêng mình./.