Ước mơ gửi theo từng nét vẽ
“Con chúc các bác nhiều sức khỏe và thành công trong nhiệm vụ”
Dưới bức tranh vẽ nhà giàn hiên ngang giữa trùng khơi, em Cao Chí Khang – học sinh lớp 3/3, Trường Tiểu học Đại Phước (Đồng Nai) nắn nót từng dòng chữ gửi tới các chiến sĩ hải quân đang làm nhiệm vụ tại các nhà giàn DK1.
Với Khang, nhà giàn không chỉ là hình ảnh trên sách báo. Đó còn là nơi ba em từng công tác. Từ những câu chuyện ba kể, cậu học trò nhỏ đã hoàn thành bức vẽ chỉ trong một đêm.
Ba của Khang từng là chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/18. Cậu bé nói thần tượng của mình chính là ba.
"Con mong lớn lên học giỏi để làm bộ đội hải quân giống ba, ra nhà giàn canh giữ biển đảo”, Khang nói.
Khi viết thư và vẽ tranh, Khang biết rằng mẹ mình sắp có chuyến công tác ra thăm các nhà giàn và tàu trực dịp đầu năm mới. Vì vậy, cậu bé mong muốn mẹ sẽ mang tranh của mình ra tặng các chú bộ đội đang công tác ở nhà giàn.
Không chỉ là lời chúc, đó còn là sự tiếp nối của một ước mơ.
Hành trình nối dài yêu thương
Mong mỏi của cậu học trò lớp 3 đã trở thành hiện thực. Sau những ngày vượt biển, đoàn công tác của Vùng 2 Hải quân đã đặt chân tới nhà giàn đầu tiên trong chuyến hải trình. Mẹ của Khang - chị Nguyễn Thị Thùy Dương, thành viên Hội Biển đảo Việt Nam là một trong những thành viên đoàn công tác.
Mang theo bức tranh của con cùng hàng trăm lá thư của học sinh, sinh viên cả nước gửi tới bộ đội, chị xúc động. “Là vợ lính hơn 10 năm, sau bao nhiêu năm chỉ dám hình dung trong tâm tưởng, cuối cùng tôi đã được đặt chân lên nhà giàn DK1. Chuyến đi này không phải hành trình trải nghiệm mà là sự nối dài của tình yêu, niềm tin và khát vọng, để thấu hiểu những gian khổ, hy sinh mà chồng và đồng đội đã trải qua”.
Những năm qua, các đoàn công tác vẫn đều đặn vượt hàng trăm hải lý ra các nhà giàn DK1 – những “cột mốc sống” giữa biển khơi. Cùng với quà tặng, nhu yếu phẩm là hàng chục nghìn lá thư tay từ đất liền.
Chị Vũ Thị Thanh Lanh, thành viên Hội Biển đảo Việt Nam đã 9 lần đến Trường Sa và nhà giàn DK1. Sau mỗi chuyến đi, chị cùng các thành viên mang theo những lá cờ từng cắm trên các đảo và nhà giàn – đậm màu sương gió và vị mặn biển – đến các trường học để kể chuyện về người lính biển.
Trong Hội Biển đảo Việt Nam có nhiều giáo viên tham gia. Ngoài kể cho học trò những câu chuyện sống động về người lính hải quân, thầy cô cũng tuyên truyền, vận động học sinh viết thư gửi các chiến sĩ.
Từ đó đến nay, số lượng thư gửi ra các đảo và nhà giàn có thể lên tới hàng chục nghìn bức. Từ Ninh Bình, TP.HCM, Hải Phòng… đến những giảng đường đại học.
“Có những lá thư hồn nhiên của học sinh lớp một hỏi: ‘Các chú hằng ngày có được câu cá heo không?’, ‘Các chú có được về thăm nhà thường xuyên không?’”, chị Lanh kể.
Nguồn động viên giữa trùng khơi
Những lá thư theo đoàn công tác ra nhà giàn DK1 đã trở thành nguồn động viên tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ.
Nâng niu những lá thư gửi từ đất liền, Trung sĩ Đỗ Tuấn Kiệt, chiến sĩ Nhà giàn DK1/9 chia sẻ: “Sau những giờ học tập, công tác, khi đọc thư do các bạn từ đất liền gửi ra, tôi rất xúc động. Những lời động viên ấy là động lực giúp tôi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà Tổ quốc giao phó”.
Trong thời đại tin nhắn và email phổ biến, những lá thư tay cùng bức tranh, tấm bưu thiếp hay món đồ thủ công giản dị lại mang đến cảm xúc đặc biệt cho người lính biển.
Đại úy Ngô Công Tuấn – Chính trị viên Nhà giàn DK1/9 khẳng định “Mỗi lá thư là một cảm xúc riêng, nhưng đọng lại là sự thấu hiểu những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ đang công tác trên nhà giàn – nơi tuyến đầu Tổ quốc.
“Giữa trùng khơi, nhận được sự tin tưởng của nhân dân cả nước, chúng tôi càng quyết tâm thực hiện xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo” anh Tuấn nói.
Với Thiếu tá Lê Văn Sỹ – Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/9, những lời hỏi thăm hồn nhiên của các em nhỏ giúp anh vơi bớt nỗi nhớ gia đình khi làm nhiệm vụ nơi thềm lục địa phía Nam.
Những lá thư gửi ra nhà giàn DK1 không chỉ mang hơi ấm đất liền đến với người lính nơi đầu sóng. Mỗi con chữ còn là bài học sống động về lòng yêu nước, trách nhiệm với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Đó cũng là cách thế hệ hôm nay nuôi dưỡng tình yêu biển đảo – bằng sự thấu hiểu, niềm tin và những lá thư viết tay vượt sóng ra khơi./.
