Sáng nay hòa cùng cả nước, thầy trò trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) đã tổ chức Lễ khai giảng chào mừng năm học mới 2026-2027.
Tham dự Lễ khai giảng có PGS.TS Đào Thanh Trường, Phó giám đốc ĐHQGHN, GS.TS. Phùng Hữu Phú, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Hiệu trưởng đầu tiên của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, đại diện Bộ giáo dục đào tạo, đại diện nhiều tổ chức quốc tế, cán bộ giảng viên và 2816 tân sinh viên K71 của trường cùng các em học sinh trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Sau phần thực hiện nghi lễ Khai giảng chung toàn quốc, GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã gửi lời chúc mừng tới các tân học sinh, sinh viên.
GS Hiệu trưởng tin tưởng rằng, với bề dầy 80 năm truyền thống, 30 năm xây dựng và phát triển; với sự chỉ đạo, quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội, nhất là sự nỗ lực phấn đấu của các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ viên chức, người lao động và các anh chị em học viên, sinh viên, học sinh - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn sẽ có những bước phát triển bền vững, tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo hàng đầu về khoa học xã hội và nhân văn của cả nước, hội nhập mạnh mẽ hơn nữa vào khu vực và quốc tế.
GS Hoàng Anh Tuấn nhắn nhủ: "Ở mái trường Nhân văn, các em sẽ hiểu rằng quê hương, đất nước, tuổi thơ và “những người muôn năm cũ”… là giá trị thiêng liêng, hành trang nâng bước chúng ta trên con đường tu thân và lập nghiệp!
Hãy kiên định và hãy yêu ngành bởi ngành sẽ không bao giờ phụ người yêu mến và gắn bó với nó. Đặc biệt, trong thế giới “vạn vật kết nối” của ngày hôm nay, xu thế liên ngành gia tăng cơ hội cho người học. Tại ngôi trường này, “chuyên ngành sâu” và “liên ngành rộng” chính là hai xu hướng đã hoà quyện vào nhau để tạo nên danh tiếng của một truyền thống học thuật hơn 80 năm nay".
GS Hoàng Anh Tuấn khẳng định: "Năm học mới bắt đầu, đồng nghĩa với những cơ hội và thách thức mới trong bối cảnh ngành giáo dục đang chuyển đổi mạnh mẽ theo tinh thần Nghị quyết 71 (năm 2025) của Bộ Chính trị.
GS Hoàng Anh Tuấn mong muốn thực hiện sứ mệnh đổi mới trên tinh thần “trân trọng quá khứ, nắm giữ tương lai” tạo nên vóc dáng của một ngôi trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trí tuệ và biết ơn, thấu cảm và đổi mới, hiện đại và nhân bản…trong mắt cộng đồng đại học trong nước và quốc tế!
Ngay sau bài phát biểu chào mừng năm học mới của thầy hiệu trưởng là chương trình vinh danh 12 thủ khoa có điểm trúng tuyển cao nhất trong đợt tuyển sinh năm học 2026-2027 ở 12 tổ hợp xét tuyển.
Nhân dịp này, TS. Đào Minh Quang, Chủ tịch quỹ Đào Minh Quang cũng dành những suất học bổng để trao đến các bạn Thủ khoa.
Trong những năm qua, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã thu hút được rất nhiều học sinh, sinh viên ưu tú trên khắp mọi miền của đất nước đến học tập và rèn luyện. Trong kỳ thi tuyển sinh năm 2026, số lượng học sinh, sinh viên trúng tuyển vào trường đạt số điểm cao ngày càng nhiều, trong đó có em Nguyễn Hà Linh với số điểm 28 điểm trở thành thủ khoa tổ hợp xét tuyển D09.
Tân sinh viên ngành tâm lý học K71 Nguyễn Hà Linh chia sẻ lý do em chọn học ngành tâm lý vì em muốn hiểu về con người, hiểu những điều diễn ra trong tâm trí mình.
Hà Linh cho biết ước mơ được trở thành thành viên của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn đã có trong em từ rất sớm.
Trúng tuyển vào ngành mình thích, được trở thành sinh viên ở ngôi trường ĐH mà mình mơ ước đã lâu lại là thủ khoa khối xét tuyển D09, với Hà Linh niềm vui nối tiếp niềm vui. Hôm nay trong lễ khai giảng đầu năm học, cùng với 12 bạn K71 được nhận học bổng và bằng khen của ĐHQGHN, học bổng của nhà tài trợ Đào Minh Quang, em bày tỏ sự biết ơn gia đình, thầy cô đã tạo điều kiện để em có được thành tích này.
Hà Linh đã lên cho mình một kế hoạch cụ thể trong quãng đời sinh viên ở trường ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn: Trướcc mắt em muốn được tham gia vào các hoạt động của trường như nghiên cứu khoa học, các CLB để có thể khám phá năng lực bản thân sau đó em sẽ học lên những bậc cao hơn Thạc sỹ tiến sỹ.
"Em chưa hình dung mình trở thành chuyên viên tâm lý, tham vấn, em định hướng trở thành giảng viên Đại học để tiếp tục đưa kiến thức đến với mọi người ", Nguyễn Hà Linh tâm sự.
Theo Hà Linh, hiện nay trong đời sống hàng ngày các kiến thức về tâm lý chưa thực sự được đề cao trong cuộc sống và còn bị mọi người đơn giản hóa. Ví dụ như hiện tượng trầm cảm mọi người thường cho rằng đó là sự u uất hoặc buồn rầu chứ chưa nghĩ đến cái nguyên nhân sâu xa của nó vì vậy chưa có giải pháp tháo gỡ, điều trị thỏa đáng cho những bệnh nhân đó. Bản thân Hà Linh từng có một số người bạn gặp những vấn đề tâm lý em cảm thấy rất đồng cảm với các bạn, vì vậy em muốn học ngành tâm lý để có kiến thức chuyên môn để có thể giúp những người trẻ giải tỏa những bế tắc trong cuộc sống để học tập và rèn luyện trở thành những người có ích.
