Hai tàu Trường Sa 01 và Trường Sa 19 (Hải đội 1, Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân đã thực hiện hải trình kéo dài 15 ngày (từ 16 đến 30/01) mang Tết đến với các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1, tàu trực và Cơ quan Dân Chính Đảng, đơn vị quân đội tại đặc khu Côn Đảo nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.
Xuất phát tại Cảng biển Đoàn Kinh tế quốc phòng Trường Sa, Quân chủng Hải quân (phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh), tàu Trường Sa “rẽ sóng” chở 2 đoàn công tác cùng nhiều nhu yếu phẩm, gạo nếp, đậu xanh, đào, quất, bánh kẹo... mang "hương vị Tết" đến các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại thềm lục địa phía Nam.
Tết về trên nhà giàn DK1
Sau 2 ngày “vượt sóng”, tàu Trường Sa 19 chở đoàn công tác số 2 đã thả neo ở khu vực cụm Ba Kè. Từ xa, nhà giàn DK1/9 hiên ngang giữa trùng khơi. Đây cũng là nhà giàn đầu tiên mà các thành viên trong đoàn công tác đặt chân đến.
Qua xuồng trung chuyển, hàng hóa, quà Tết được cẩu lên các nhà giàn.
“Đã đến giờ, kính mời thủ trưởng cùng đoàn công tác lên xuồng...”, giọng Thuyền trưởng từ trên đài chỉ huy vọng xuống.
Mặc áo phao và chuẩn bị đầy đủ tư trang cần thiết, các thành viên trong đoàn phấn khởi khi sắp được đặt chân lên “vọng gác tiền tiêu”, dù trước đó không ít người say sóng.
Đối với họ, được gặp mặt các cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại một nơi đặc biệt như các nhà giàn DK1 là điều không phải ai cũng có cơ hội.
Tại nhà giàn DK1/9, các đại biểu và cán bộ, chiến sĩ đã cùng nhau gói bánh chưng, trang trí không gian đón Tết và cùng nhau giao lưu văn nghệ, đọc thư của học sinh, sinh viên gửi các cán bộ, chiến sĩ.
Thiếu tá Lê Văn Sỹ, chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/9, Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân xúc động khi đón thủ trưởng và các cơ quan dân chính đảng cùng đội ngũ phóng viên ra thăm.
“Đoàn công tác đã mang theo hơi ấm, mùa xuân ra nhà giàn, tiếp thêm động lực cho cán bộ chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, anh Sỹ chia sẻ.
Dịp này, nhà giàn DK1/9 cũng trang trí phòng đón xuân, sơn sửa khuôn viên đơn vị. Dù ở nhà giàn nhưng đào, quất, mứt Tết... vẫn đủ đầy và không khí đón xuân đầm ấm như một gia đình.
Tại chuyến thăm và chúc Tết, Đại tá Lê Hồng Quang – Phó Chủ nhiệm chính trị Vùng 2 Hải quân (Trưởng đoàn công tác số 2) đề nghị cấp ủy, chỉ huy nhà giàn tổ chức chu đáo mọi mặt cho cán bộ, chiến sĩ đón Tết Bính Ngọ 2026.
Cùng với tình cảm từ đất liền, chế độ tiêu chuẩn của Đảng, Nhà nước, Đại tá Lê Hồng Quang đề nghị quan tâm hơn nữa tới tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ đang công tác trên các nhà giàn, đặc biệt trong những thời khắc đón giao thừa, những đồng chí có vợ con xa, chiến sĩ trẻ... Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động như hái hoa dân chủ, các cuộc thi để tạo không khí vui xuân, đón Tết cho bộ đội.
Tự hào vì là một phần của DK1
Trong 2 ngày tiếp theo, đoàn công tác số 2 tiếp tục đến thăm các nhà giàn DK1/20 và DK1/21.
Đặc biệt, tại nhà giàn DK1/20, đoàn đại biểu được tham dự buổi lễ chào cờ trên sàn đáp sân bay. Đây là hoạt động định kỳ mỗi thứ 2 hằng tuần trên các nhà giàn DK1.
“Chúng tôi, quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam lấy danh dự người chiến sĩ cách mạng, xin thề dưới lá cờ vinh quang của tổ quốc...” - 10 lời thề danh dự của quân đội nhân dân Việt Nam lần lượt được xướng lên đầy dõng dạc, trang nghiêm.
Thiếu tá Bùi Ngọc Hà – Chính trị viên nhà giàn DK1/20 cho biết, trước thềm năm mới, nhà giàn duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu. Cận kề Tết, nhà giàn thực hiện trang trí Tết, sẵn sàng các nhu yếu phẩm để đảm bảo Tết đủ đầy cho cán bộ chiến sĩ.
“Dù không được đón Tết cùng những người thân yêu nhất ở trong đất liền nhưng cán bộ, chiến sĩ chúng tôi quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, an tâm tư tưởng, hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao.
Tết nhà giàn khác Tết ở đất liền chỉ một điều duy nhất - đó là không có pháo hoa”, anh Hà vui vẻ.
Đón đoàn công tác đến thăm, Tết dường như đến sớm hơn với cán bộ chiến sĩ Nhà giàn DK1/21. Thiếu tá Hoàng Nguyên Giáp, Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/21 khẳng định, sự quan tâm của Thủ trưởng các cấp, cùng cơ quan dân chính đảng chính là nguồn động viên lớn lao, giúp cán bộ, chiến sĩ công tác tại đây vơi đi nỗi nhớ đất liền, đón Tết ngoài biển nhưng vẫn đoàn viên.
Trung sĩ Đỗ Thành Sang – chiến sĩ xạ thủ tại nhà giàn DK1/17 chia sẻ tâm trạng háo hức khi lần đầu tiên đón Tết ở biển. Đón Tết trên nhà giàn, đơn vị tổ chức gói bánh chưng, muối dưa, làm chả giò, tổ chức các trò chơi như cờ tướng, bóng bàn, câu cá...
Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Bà Rịa Vũng Tàu, Sang viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Ra nhà giàn mới 3 tháng nhưng cậu nói mình rắn rỏi hơn.
Lần đầu tiên đón Tết xa nhà, Sang không giấu giếm nỗi nhớ gia đình, bạn bè, song chàng lính trẻ khẳng định chắc nịch: “mình cảm thấy tự hào vì là một phần của nhà giàn và được bảo vệ thềm lục địa phía Nam Tổ quốc”.
Tại một số nhà giàn và tàu trực, do điều kiện sóng to gió lớn, đoàn công tác không thể chúc Tết, thăm trực tiếp. Phương án chúc Tết qua bộ đàm đã được triển khai nhưng không vì vậy mà kém phần sôi động với các tiết mục: đọc thư từ đất liền, ngâm thơ, tổ chức văn nghệ, giao lưu với các chiến sĩ...
Qua bộ đàm, những câu thơ gửi từ nhà giàn vọng lại đài chỉ huy tàu Trường Sa 19:
“Cứ mỗi năm sắp đón mùa xuân mới
Đoàn cán bộ chúc Tết lại ra thăm
Sóng to gió lớn không ngần ngại
Cùng sẻ chia, chúc tụng những vần thơ
Năm cũ đi qua thu nhiều thắng lợi
Tăng trưởng cao khí thế hào hùng
Năm Bính Ngọ mùa xuân của kỳ vọng
Thành công hơn đất nước hùng mạnh hơn
Giữa biển Đông gửi gắm đoàn tình cảm
Lính DK nguyện một lòng trung với Đảng
Chắc tay súng giữa vùng biển thiêng liêng
Mẹ đất liền Tổ quốc luôn trong tim”
Mỗi lần rời một nhà giàn, tàu Trường Sa 19 lại di chuyển một vòng quanh những “cột mốc sống” giữa biển khơi. Những cái vẫy của đoàn đại biểu, những ánh mắt không nỡ rời xa hướng về các cán bộ chiến sĩ vẫy cờ chào đoàn... Khoảnh khắc bịn rịn đó, không ít người đã rơi nước mắt./.
