Tháng 7 về, trong dòng tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, gia đình ông Nguyễn Văn Thiêm ở thị trấn Xuân Hòa, TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc lại càng thương nhớ người con, người anh - Liệt sĩ Nguyễn Văn Rao. Gần 50 năm sau ngày đất nước hòa bình, xương máu của anh vẫn nằm lại nơi chiến trường lạnh lẽo, để lại nỗi đau thật khó nguôi ngoai cho gia đình, người thân.

Một ngày gần đây, ông Nguyễn Văn Thiêm ở TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc bắt chuyến xe buýt sớm nhất trong ngày tìm đến trụ sở Ban biên tập chương trình ở số 41 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội với nguyện vọng tìm kiếm thông tin về anh trai.

Anh trai ông là Nguyễn Văn Rao tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước và hy sinh năm 1972. Trong cuộc đời ông Thiêm, có lẽ ngày khó quên nhất là ngày từ biệt anh trai lên đường nhập ngũ.

“Năm 1967, khi ấy tôi được khoảng 8 tuổi. Tôi nhớ mãi hình ảnh lúc anh ra đi. Ba anh em trai tôi đi theo anh một đoạn, anh bảo thôi đi về đi, tôi vẫn nhớ mãi bóng dáng anh mặc áo bộ đội” – ông Thiêm xúc động nói.

Trong suốt 5 năm anh Rao đi chiến đấu cho đến lúc gia đình nhận được giấy báo tử vào năm 1977, anh Rao chỉ được về phép một lần. Lần nghỉ phép duy nhất ấy cũng là lần cuối cùng trước khi gia đình mất đi một người con, một người anh yêu quý.

Ông Thiêm kể “Anh trai tôi được về phép vài hôm rồi đi luôn. Chỉ được nhận một lá thư duy nhất trên đường anh hành quân vào Nam. Từ lúc ấy tôi và gia đình không bao giờ được gặp nữa”.

30/4/1975, đất nước giải phóng, hòa bình lập lại. Cả nước vui chung trong niềm vui đón các anh trở về quê nhà. Giống như bao gia đình có con đi chiến đấu, cha mẹ ông Thiêm ngày nào cũng ra đứng cổng làng những mong nhìn thấy gương mặt, bóng hình quen thuộc của con trai. Nhưng mọi hy vọng trở thành thất vọng, cha mẹ ngong mãi mà chẳng thấy con về.

“Cũng hy vọng anh hoàn thành nghĩa vụ và trở về với quê hương, gia đình, người thân. Nhưng điều ấy không xảy ra. Năm 1976 không có tin tức gì, năm 1977 báo tử. Gia đình rất buồn nhưng chấp nhận vì anh đã hy sinh cho đất nước” - ông Thiêm chia sẻ thêm.

Hơn 50 năm qua, các em của Liệt sĩ Rao trong đó có ông Nguyễn Văn Xương đã lặn lội đến nhiều nghĩa trang các tỉnh miền Nam để tìm kiếm nhưng cũng không có tin tức gì. Ngày ông Thiêm đến gặp Ban biên tập trên tay cũng chỉ cầm một mảnh giấy báo tử, nét chữ đã phai mờ theo thời gian. Sau ngày đó, vì quá mong ngóng thông tin về anh trai, các em của Liệt sĩ Rao nhiều lần gọi điện đến chương trình hy vọng có thêm nguồn tin quý giá về anh trai, trong đó có cuộc gọi của ông Nguyễn Văn Xương.

“Chúng tôi bố trí vào trong miền Nam để tìm kiếm phần mộ của anh, đi lại nhiều mà không tìm được. Tâm tư nguyện vọng anh em tôi rất mong muốn có thêm thông tin về nơi chôn cất anh” - ông Xương tâm sự.

Trong những ngày tháng 7 này khi khắp mọi nơi đang tri ân các anh hùng liệt sĩ thì gia đình ông Thiêm, ông Xương lại càng thêm thương nhớ anh trai. Tự hào về những gì anh đã cống hiến, hy sinh cho đất nước, lại càng mong mỏi tìm kiếm và đưa anh về yên nghỉ tại quê nhà.

Chương trình rất mong quý vị nào biết phần mộ của Liệt sĩ Nguyễn Văn Rao với những thông tin như sau: Nguyễn Văn Rao, sinh ngày 1/8/1948, nguyên quán xã Nam Đồng, huyện Nam Ninh, tỉnh Nam Hà (hiện là xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định), nhập ngũ tháng 8/1967 tại chiến trường B2, chức vụ Tiểu đội trưởng, cấp bậc Thượng sĩ, hy sinh ngày 10/2/1972 tại mặt trận phía Nam. Theo giấy báo tử liệt sỹ được an táng tại khu vực riêng gần đơn vị.

Mọi thông tin về phần mộ Liệt sĩ Nguyễn Văn Rao xin báo tin cho ông Nguyễn Văn Thiêm theo số điện thoại 032.642.1356 hoặc 085.519.4236 hoặc gửi thư cho chương trình Thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc, VOV2 - Đài Tiếng nói Việt Nam, điện thoại: 0243 8246787- 0243 8256667.