Em năm nay 35 tuổi, từng trải qua 2 mối tình sâu đậm, ngót nghét cũng 4 – 5 năm. Đã có khoảng thời gian dài, em thu mình lại, không muốn giao lưu, kết bạn, không muốn yêu ai nữa vì sợ sự đổ vỡ và sợ phải bắt đầu lại khi tuổi mỗi ngày một lớn.

Cho đến khi em gặp anh cách đây gần 2 năm, anh đã khiến em thoát ra vỏ ốc của chính mình. Anh hơn em 1 tuổi, ngoại hình sáng, ăn mặc đẹp, nói chuyện có duyên, công việc của anh phải giao thiệp nhiều nên anh có rất nhiều bạn bè. Từ lúc biết anh, em cũng đoán anh sẽ không thiếu người thích nhưng em luôn nghĩ, ai cũng có quá khứ và điều cần làm là nên sống cho hiện tại.

Khi cả hai xác lập mối quan hệ, em nhận thấy ở anh sự nghiêm túc chứ không phải chỉ là một sự phong lưu tình ái như các bạn em đã nói. Đi đâu, làm gì anh đều cho em biết rất rõ ràng, cụ thể. Bạn bè anh, gia đình anh, em đều đã gặp gỡ. Tất cả đều cởi mở, vui vẻ đón nhận em. Đó cũng chính là lý do em chọn anh làm bến đỗ của đời mình dù rằng em có không ít băn khoăn về quá khứ của anh.

Cách đây hai tháng, hai gia đình đã chính thức gặp nhau và thống nhất tháng 12 này sẽ tổ chức đám cưới. Đến nay, việc chụp ảnh cưới, nơi tổ chức tiệc đều đã được thực hiện xong. Phòng cưới cũng đang được sửa sang lại theo ý em. Nói chung, mọi việc giờ chỉ cần chờ đến ngày đến giờ là chúng em chính thức về chung một nhà.

Vậy mà, gần đây, trong một cuộc tụ tập với bạn bè anh, chúng em vô tình gặp lại người yêu cũ của anh. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như trong câu chuyện của mọi người, em lờ mờ nhận ra anh có vẻ là người khá phong lưu. Kết thúc buổi đi chơi, trên đường về, em chia sẻ về hai mối tình trước một cách khéo léo để dẫn dắt câu chuyện về quá khứ của anh. Có lẽ vì có chút men và cũng nghĩ chúng em sắp tổ chức đám cưới nên anh chia sẻ rất thật thà. Anh bảo, chính thức thì anh yêu 3 người nhưng có quan hệ gần gũi thì nhiều, anh không nhớ hết được. Anh giải thích rằng, khi trước anh độc thân, chưa có sự giàng buộc nên sống thoải mái và không ngại phiêu lưu trong chuyện tình ái, có những người chỉ quen vài tuần, vài tháng, thậm chí có những người chỉ gặp 1 - 2 lần và với hầu hết những người đó, anh đều có sự thân mật, gần gũi

Em băn khoăn, sao đến tận giờ anh mới kể trong khi em cũng hỏi anh không ít lần về việc này. Anh đáp: “Nói thật để em chạy mất à?”. Anh bảo, từ khi gặp em, anh đã hoàn toàn thay đổi, anh muốn có cuộc sống ổn định, muốn lập gia đình nên trong mối quan hệ với em, anh rất nghiêm túc. Quả thực, từ ngày quen nhau đến giờ, em cũng chưa phát hiện điều gì đáng nghi ngờ ở anh. Điện thoại anh cho em mật khẩu, em có thể dùng bất cứ lúc nào. Tối nào không gặp là cả hai ríu rít điện thoại đến khuya. Cuối tuần hầu như là thời gian của hai đứa. Nhưng em vẫn lăn tăn nên đề nghị cả hai khám sức khỏe tiền hôn nhân, anh đồng ý ngay, chẳng khó chịu hay né tránh gì.

Thế nhưng từ hôm biết chuyện, mỗi lần gặp anh, em lại tưởng tượng đến quá khứ ấy. Bản thân em cũng từng có sự thân mật với người trước nhưng quan điểm của em là phải yêu đủ lâu, có tình cảm và tin tưởng. Còn với anh, chuyện đó rất bình thường: Gặp nhau, thấy hấp dẫn thì gần gũi. Có người anh còn chẳng kịp nhớ tên. Chính điều đó khiến em thấy ám ảnh. Em biết những chuyện đó xảy ra trước khi có em nhưng trong lòng em vẫn thấy lấn cấn. Đôi khi ở trong vòng tay anh, em lại nghĩ bàn tay này từng ôm, từng vuốt ve bao nhiêu người rồi.

Anh nhận thấy thái độ của em nên đã đề nghị, nếu em cảm thấy chưa đủ tin tưởng, cả hai nên hoãn đám cưới lại. Anh cho em 10 ngày suy nghĩ nhưng điều khiến em rối hơn là anh thẳng thừng tuyên bố: “Em lấy con người của anh bây giờ hay lấy quá khứ của anh? Với anh trước kia, việc nay người này, mai người khác là chuyện bình thường, em thông cảm được thì cưới, không thì thôi!”. Nói rồi anh bỏ về, từ hôm đó cả hai không nói chuyện, gặp gỡ.

Bản thân em hiểu, mình nên sống cho hiện tại nhưng nếu chỉ là yêu chắc chắn em sẽ không suy nghĩ nhiều còn đã là hôn nhân, em nghĩ mình cũng cần nhìn nhận cách người đó từng sống thế nào. Quá khứ của anh luôn khiến em cảm thấy bất an và không an toàn. Có phải do em suy nghĩ quá xa vời không hay đây thực sự là một vấn đề đáng để cân nhắc trước khi cưới. Em băn khoăn không biết với một người từng dễ dàng đổi bạn tình như vậy, liệu có chấp nhận chung thủy với một người cả đời hay không? Theo mọi người, có thể coi quá khứ đó là chuyện đã qua không?

Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhân vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.