Người đàn ông viết thư về chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi bày tỏ nỗi bức xúc khi phải ở chung với bố mẹ vợ. Anh càng khó chịu hơn khi vợ chẳng chịu theo chồng về nhà nội dù theo anh, là thuận tiện hơn:

Năm nay tôi hơn 30 tuổi. Vợ tôi kém tôi 7 tuổi. Sau khi ra trường, tôi xin được việc cách nhà khoảng 25 cây số.

Nhà vợ tôi ngay gần chỗ làm của chúng tôi nên cô ấy muốn chúng tôi ở cùng bố mẹ vợ vừa tiện việc đi lại vừa có người đỡ đần khi bầu bì, con nhỏ. Chúng tôi ở cùng ông bà ngoại được hơn 2 năm. Con tôi đến giờ cũng hơn 2 tuổi, đã cứng cáp nên tôi bàn với vợ là vợ chồng, con cái về ở cùng ông bà nội. Trên tôi còn một anh lớn, đã lập gia đình. Vợ chồng anh chị tôi đi làm ăn bên nước ngoài nên con trai anh chị ở cùng bố mẹ tôi. Năm nay cháu cũng hơn 10 tuổi rồi. Vì bố mẹ đã có kinh nghiệm trông cháu nên tôi rất yên tâm nhưng vợ tôi lại lo ông bà chăm sóc cháu không chu đáo như ông bà ngoại. Cô ấy còn nghĩ ở cùng bố mẹ chồng sẽ khó tránh khỏi những va chạm không đáng có, rồi rắc rối khi ở cùng nhiều thế hệ… Thế nhưng ở nhà nội, chúng tôi vẫn có phòng riêng. Hơn nữa, nếu vợ chồng tôi về quê ở, bố mẹ tôi sẽ tách cho chúng tôi miếng đất cạnh bên để xây nhà ở riêng cho thoải mái. Tất nhiên tiền xây nhà cần vợ chồng tôi tự tích cóp.

Bản thân tôi không muốn ở nhờ ông bà ngoại mãi, không muốn mọi người nghĩ là tôi đi ở rể. Khi ở cùng bố mẹ vợ, tôi luôn thấy ông bà can thiệp quá sâu vào chuyện của vợ chồng tôi. Chẳng hạn mẹ vợ luôn nói theo kiểu áp đặt là con phải thế này, con phải thế kia… khiến tôi không thoải mái. Đã thế, cứ mỗi lần vợ chồng mâu thuẫn là vợ tôi lại kể hết mọi chuyện cho mẹ vợ nghe trong khi tôi nghĩ đó là chuyện của 2 vợ chồng, chỉ nên để vợ chồng biết với nhau thôi. Một lý do nữa tôi muốn đưa vợ con về ở gần ông bà nội là để tạo sự gần gũi, hiểu nhau giữa mẹ chồng - nàng dâu, ông bà cũng được ở gần cháu.

Vợ lâu lâu mới gọi điện hỏi thăm ông bà nội cũng khiến tôi không hài lòng. Tôi là người nóng tính nên khi không hài lòng, tôi có thể nói vợ luôn. Tuy nhiên vợ tôi không phải là người giỏi nhịn vì được nuông chiều từ bé. Do đó, tôi nói cô ấy thì cô ấy cũng phải nói lại, rồi vợ chồng lời qua tiếng lại, to tiếng với nhau. Sau đó, tôi bỏ đi khỏi nhà vài hôm, đợi khi cả 2 bớt nóng thì sẽ nói chuyện. Những lần bỏ đi ấy, tôi không đi đâu mà ở lại cơ quan. Tôi không báo với vợ hay bố mẹ vợ là mình ở đâu.

Gần đây, vợ tôi nói 2 vợ chồng có thể ra ngoài thuê trọ nhưng cô ấy vẫn muốn thuê quanh khu nhà ngoại để tiện việc gửi con. Thu nhập của vợ chồng tôi chỉ khoảng 6-7 triệu/người/tháng, khoản tích góp của 2 vợ chồng cũng hạn chế. Nếu ra ngoài thuê nhà sẽ không còn bao nhiêu. Hơn nữa, tại sao cô ấy lại muốn tôi ở gần hoặc ở cùng nhà ngoại mãi? Trong khi tôi muốn cô ấy về quê sống gần bố mẹ chồng thì cô ấy lại không đồng ý. Tôi đã tính đến việc khi về quê, mỗi sáng vợ chồng đi làm thì ông bà trông nom, chăm sóc cháu, đỡ phải thuê nhà riêng. Nếu về quê, tôi sẽ để vợ đi ô tô đi làm cho an toàn, còn tôi đi xe máy. Thế nhưng vợ tôi vẫn không đồng ý.

Đợt vừa rồi 2 vợ chồng lại có chuyện to tiếng với nhau. Tôi rất bực nhưng chỉ bỏ nhà đi chứ không nói điều gì xúc phạm đến ai. Sau đó, tôi có gọi điện kể lại cho bố vợ thì ông trách tôi là quá nóng tính, rồi nói nếu vợ chồng không giải quyết được thì nên giải tán cho thoải mái. Điều này khiến tôi càng thất vọng.

Mấy ngày nay, tôi chủ yếu ở nhà nội nhưng vẫn thỉnh thoảng về ngoại thăm vợ con. Tôi vẫn xác định đưa vợ con đi cùng mình nhưng vợ tôi chưa đồng ý, khiến tôi càng chán nản. Tôi không biết phải làm thế nào với câu chuyện của gia đình mình.

# Các bạn góp ý với nhân vật bằng cách bình luận dưới mỗi câu chuyện hoặc gọi đến số điện thoại 02439341139 trong giờ hành chính.