Cô gái trẻ viết thư về chương trình chia sẻ nỗi băn khoăn của mình:

Em năm nay 24 tuổi, hiện đang làm công nhân. Hai năm trước, em tốt nghiệp đại học. Sau đó, em xin được 1 công việc đúng ngành nhưng lương thấp và ở xa nhà. Lúc đó, em nghĩ cứ đi làm lấy kinh nghiệm đã rồi sẽ xin việc khác sau. Thế nhưng đó có lẽ là quãng thời gian sai lầm và xấu hổ nhất trong cuộc đời em.

Lúc mới vào công ty làm, em được một đàn anh trong phòng tìm giúp phòng trọ ngay cạnh phòng anh ta. Lúc đó, em chưa có người yêu, cũng không muốn yêu ai. Em chỉ nghĩ anh ta đối tốt với em vì là đồng nghiệp. Tuy nhiên, anh ta luôn thể hiện rằng anh ta thích em. Lâu dần, em cũng thấy rung động trước những lời nói và hành động quan tâm đó. Một lần anh ta uống rượu say và chúng em đã quan hệ với nhau. Đó là lần đầu tiên của em. Sau lần ấy, em mới biết anh ta đã có vợ. Từ đó, em luôn sống trong dằn vặt, đau khổ và xấu hổ. Ngày nào em cũng khóc vì hối hận và áy náy với vợ con anh ta. Em hận anh ta, cũng hận bản thân mình nhưng em lại không đủ bản lĩnh để chấm dứt cuộc tình sai trái này. Mối quan hệ của chúng em kéo dài khoảng 4 tháng thì em quyết định xin nghỉ việc và kết thúc với anh ta. Lúc em quyết định chia tay, cả em và anh ta cùng khóc nhưng em không đau khổ mà chỉ thấy thật nhẹ nhõm.

Vì thiếu kinh nghiệm lại tự ti về bản thân nên sau khi nghỉ việc ở công ty cũ, em chỉ xin được làm công nhân. Em muốn kiếm tiền để học thêm ngoại ngữ và tin học. Em giấu bố mẹ mọi chuyện vì sợ bố mẹ lo lắng và xấu hổ về em. Khi cuộc sống của em đang nhàm chán, bế tắc thì em được bạn bè giới thiệu với anh. Anh hơn em 7 tuổi. Ban đầu chúng em làm quen với nhau qua điện thoại. Lúc đầu, em chỉ nhắn tin lại cho anh vì tôn trọng nhưng dần dần em thấy anh là người trưởng thành, có ý chí. Điều đó đã chinh phục em. Trước khi yêu anh, nhiều lần em đã nói bóng nói gió với anh rằng em không còn trong trắng nhưng anh bảo ai cũng có quá khứ, chuyện đó không quan trọng. Anh còn nói rằng anh tin em sẽ là người vợ tốt. Em thật sự rung động vì những lời nói đó và thấy rất có lỗi với anh. Chúng em yêu xa, tầm 2 tuần mới gặp nhau một lần nhưng chúng em đã tính đến chuyện kết hôn trong năm nay. Anh luôn giục em về ra mắt 2 bên để bàn chuyện đám cưới nhưng em rất lo lắng. Em là người có quá khứ không tốt, công việc không tốt. Anh sẽ nghĩ sao nếu biết em từng yêu người có gia đình?

Còn một điều nữa khiến em băn khoăn đó là em cảm thấy anh rất tốt nhưng đôi khi, anh đòi hỏi mọi thứ phải thật hoàn hảo. Vì thế em sợ sau này, anh sẽ khó tính và khắt khe với em. Anh luôn tự mặc định những điều mình nói là đúng. Có lúc em chỉ nói đùa nhưng anh lại bắt bẻ câu nói đó, rồi nói em nên mặc thế này sẽ đẹp; đi đâu nên mặc đồ, trang điểm như thế nào; nấu món này thì phải cho thêm thứ gì, nấu ra sao… Em là người đơn giản, nấu ăn cũng chỉ cốt đủ no, mặc đủ ấm nên thấy anh thật phức tạp, cầu toàn. Em sợ em sẽ không chiều được theo ý anh. Là anh tốt quá hay do em suy nghĩ quá nhiều? Do chúng em không hợp nhau hay tuổi tác giữa chúng em tạo nên khoảng cách? Từ ngày anh đề nghị gặp nhau để bàn chuyện cưới xin, em luôn lo lắng, sợ hãi. Em không biết phải làm gì lúc này và thực sự cần 1 lời khuyên.

# Các bạn bày tỏ ý kiến bằng cách bình luận dưới câu chuyện hoặc gọi đến số 02439341139 trong giờ hành chính.