Trên trang fanpage của chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, người phụ nữ chia sẻ câu chuyện gia đình mình như thế này:
Vợ chồng em bằng tuổi, năm nay đều đã 35. Chúng em tiến tới hôn nhân cách đây 5 năm khi cả hai đã có công việc ổn định và vững vàng trong cuộc sống. Có lẽ vì thế mà cả hai đối diện với những vấp váp, biến cố đều rất bình tĩnh, không ồn ào, ầm ĩ. Nhìn những cặp đôi xung quanh, có chút xíu chuyện cũng lôi hai bên ông bà ra để hòa giải hoặc cãi vã rùm beng khiến em khá yên tâm và bằng lòng với cuộc sống hiện tại dù rằng em với chồng cũng có những điểm không tương đồng.
Có lẽ chuyện lớn nhất từ trước đến giờ mà vợ chồng em gặp phải đó là khi em mang bầu con gái em 4 năm trước. Anh có giải thích tất cả là do nhu cầu sinh lý, anh không làm chủ được bản thân, anh mong em hiểu và tha lỗi cho anh. Sau khi suy nghĩ vài ngày, em quyết định cho qua với điều kiện anh không chỉ chấm dứt với mối quan hệ với người phụ nữ đó mà với những người phụ nữ xung quanh, anh cũng cần phải có cách cư xử chừng mực, không được thân thiết quá. Chồng em đồng ý và cũng từ đó với bạn bè là con gái, anh luôn giữ khoảng cách nhất định. Cuộc sống cứ êm đềm như vậy trôi qua cho đến giờ.
Chồng em là một người hiền lành, dễ tính. Không biết có phải do anh luôn cảm thấy có lỗi hay không nhưng tất thảy mọi việc trong gia đình, anh đều chiều theo ý em mặc dù có đôi khi những quyết định của em đi ngược hoàn toàn với mong muốn của anh. Thế nhưng, anh chưa bao giờ tỏ ra không vui, không hài lòng về điều đó. Lúc nào, anh cũng chỉ nói: “Em thích là được”.
Về phía em, em là người nóng tính nhưng lại khá nhạy cảm và sống nội tâm, ít chia sẻ bày tỏ nỗi lòng. Bất cứ chuyện gì xảy ra, em có thể sẽ thấy bực dọc, khó chịu nhưng em lại lựa chọn im lặng chứ không tranh cãi. Chỉ đơn giản là vì em muốn kiểm soát bản thân không nói ra những lời thậm tệ khi cả hai bên đều đang bực tức. Không chỉ với chồng mà với bất cứ ai em cũng đều cư xử như vậy. Thậm chí, có những chuyện xảy ra, em tự giận dỗi rồi tự làm lành, tự bắt chuyện trước để không khí gia đình bớt căng thẳng, ngột ngạt.
Chồng em trước nay chưa từng phàn nàn một câu về em. Anh đi làm về là phụ em việc nhà, chăm con cái. Anh làm tròn bổn phận của một người chồng, người cha. Còn em làm trọn nhiệm vụ của người vợ, người mẹ trong gia đình. Vậy mà không hiểu điều gì đã khiến vợ chồng rơi vào bước đường như thế này.
Cách đây không lâu, chồng em có nói với em rằng, anh rất sợ em, giống như trẻ con làm sai sợ bố mẹ mắng hồi nhỏ. Mọi chuyện trước nay anh chiều theo ý em là vì sợ em giận nên anh phải mới theo. Anh sống trong môi trường thoải mái, bố mẹ anh có gì không hài lòng về nhau hay về con cái cũng đều đối thoại trực tiếp để cả hai cùng hiểu nhau hơn. Thế mà sống với em, lúc nào anh cũng phải căng não nói gì, làm gì để em không phật ý. Anh cảm thấy bị ám ảnh, mệt mỏi. Thời gian qua, anh không cảm thấy hạnh phúc, anh muốn được là chính mình. Để đến giờ đến phút này chia sẻ được tất cả mọi chuyện với nhau là anh đã rất cố gắng và anh nói muốn chia tay.
Từng câu từng chữ anh nói ra khiến em chết lặng, em không nghĩ rằng trong mắt anh, em tệ đến vậy. Em đâu phải con người bảo thủ không biết lắng nghe và sửa sai. Cũng chì vì anh chưa từng nói nên em không biết rằng mình đã gây ra cho anh áp lực nhiều đến thế. Bản thân em cũng biết có đôi lúc em hành xử chưa đúng với anh và với mọi người trong gia đình. Em đã nhận lỗi và chân thành xin lỗi anh, em sẽ thay đổi bản thân để cuộc sống gia đình được vui vẻ. Vậy mà chồng em vẫn nhất quyết nói muốn dừng lại.
Thuyết phục một hồi, anh vẫn không có ý thay đổi nên em mới nói với anh rằng, nếu anh thật sự muốn chia tay thì anh cho em nuôi con bởi em không thể sống thiếu con được. Đáp lại anh chỉ bảo cần thời gian suy nghĩ bởi anh rất yêu con và con cũng rất bám ba, anh cũng muốn được nuôi con. Em biết với mức lương 12 triệu /1 tháng của em thì không so gì với mức 30 triệu của anh, chắc chắn hai mẹ con sẽ vất vả hơn. Nhưng ở hoàn cảnh này mà không có con nữa thì em nghĩ mình không thể vượt qua nổi cú sốc này. Còn thực tâm, em vẫn yêu chồng và muốn con gái em có được một gia đình trọn vẹn. Nhưng bây giờ em quá rối bời, không biết phải làm thế nào để thuyết phục anh đây?
Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhận vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.
Mời các bạn nghe biên tập viên chương trình thay lời nhân vật kể lại câu chuyện: