Em chưa từng nghĩ sẽ có 1 ngày chuyện này lại xảy ra với em. Em năm nay 26 tuổi, vừa có được mối tình đầu hai năm nhưng mối tình này cũng để lại trong em nhiều nỗi đau đớn, dằn vặt và ám ảnh.

Hai năm trước, em đăng ký học thêm lớp tiếng Trung và quen anh. Anh hơn em 3 tuổi. Qua hơn nửa năm tìm hiểu, nói chuyện, chúng em chính thức tiến tới quan hệ yêu đương. Anh luôn quan tâm, chăm sóc em rất chu đáo, đi đâu làm gì anh cũng nhắn tin cho em. Vì chỗ làm cả hai gần nhau nên bọn em thường xuyên cùng nhau ăn trưa, ăn tối. Cuối tuần nào cũng đi du lịch đâu đó. Anh gần như không có tiếp xúc với người bạn khác giới nào, mạng xã hội của anh cũng chỉ toàn ảnh anh chơi thể thao mà cũng chỉ có vài tấm ảnh chứ không nhiều.

Yêu nhau một thời gian, em có đưa anh về ra mắt, mọi người trong gia đình em ai cũng quý anh vì anh hiền lành, ít nói, chăm chỉ và có chí tiến thủ. Ngược lại, anh chưa từng dẫn em về thăm gia đình vì anh nói quê anh ở xa, hai nữa là em cũng không muốn về ra mắt sớm quá.

Ở bên anh, em cảm thấy rất bình yên. Cả hai cũng từng bàn tính chuyện sau này. Dù rằng có đôi lúc em cũng băn khoăn, tại sao anh rất ít khi nhắc tới bố, em có hỏi anh cũng sẽ lảng tránh sang câu chuyện khác. Hơn nữa, trang facebook của anh là mới lập, nhìn ngày tháng thì đó là lúc em với anh quen nhau, anh có nói anh bị mất tài khoản cũ và anh cũng ít sử dụng mạng xã hội đến khi quen em, anh mới hay dùng để tiện nhắn tin, gọi điện với em. Em cũng chẳng mảy may nghi ngờ vì em tin tưởng anh tuyệt đối.

Đến đầu năm nay, em thấy cả hai cũng yêu nhau được 2 năm, đã đủ hiểu về nhau, vả lại, em cũng đến tuổi lập gia đình nên đã hỏi anh liệu năm nay có kết hôn được không, thì anh vòng vo không trực tiếp trả lời câu hỏi. Em nói muốn về thăm nhà anh, anh lại bảo bà anh mới mất, em không tiện về thăm lúc này, đợi qua 100 ngày bà, anh sẽ về nói chuyện trước với bố mẹ rồi đưa em về sau. Em vẫn tin những lời nói ấy là thật.

Thế nhưng, kể từ hôm đó, thái độ anh thay đổi hẳn, không còn quan tâm đến em nhiều như trước, không thường xuyên nhắn tin, thậm chí có khi em gọi điện, nhắn tin suốt 3 ngày mới nhận được câu trả lời “Anh bận”. Cũng vì thế mà cả hai cãi nhau, trong lúc giận dỗi, em đề nghị chia tay và không ngờ là anh đồng ý ngay. Qua cơn nóng giận, em thấy mình sai nên chủ động hẹn gặp anh để giảng hòa. Trái với suy nghĩ của em, anh vẫn kiên quyết chia tay, anh bảo anh muốn tập trung cho công việc. Em đành ngậm ngùi chấp nhận nhưng trong thâm tâm vẫn luôn nghĩ sẽ có một ngày em thay đổi bản thân để hợp với anh hơn. Suốt thời gian này, em vẫn âm thầm quan sát anh qua trang facebook và tiktok cá nhân của anh.

Cho tới cách đây 4 tháng, em nhận thấy có 1 bạn nữ rất hay bình luận vào bài đăng của anh. Em mới thử tìm hiểu thì phát hiện video đám cưới của anh và bạn ấy từ năm 2021. Quá sốc, em ngay lập tức nhắn tin để hỏi cho rõ ngọn ngành. Thì anh nói họ đã ly thân từ trước khi quen em. Lúc về thăm gia đình em, anh cũng vài lần ý nhị nói chuyện thì thấy bố mẹ em không chấp nhận gả con gái cho người đã có 1 đời vợ, thế nên anh đã phải giấu nhẹm mọi chuyện. Hơn nữa, khi yêu em, anh đã từng nói chuyện với mẹ anh nhưng mẹ anh nhất quyết không cho phép anh bỏ vợ vì có tình cảm với người khác bởi bố anh cũng từng cặp bồ nên bố mẹ anh mới ly hôn. Suy đi tính lại, anh nghĩ đến tương lai của em nên chọn cách chia tay.

Lúc này, em mới hiểu con người thật của anh. Hóa ra, phòng trọ anh ở, những quán ăn, quán café chúng em từng ghé qua lại chẳng cách xa chỗ vợ anh ở là mấy. Chẳng hiểu anh đã làm gì mà vợ anh đồng ý ở riêng. Và anh cũng giỏi sắp xếp tới mức chẳng bao giờ cả hai có thể chạm được mặt nhau. Chưa hết cú sốc này, em lại tiếp tục biết thêm thông tin hóa ra chị vợ cũng biết chuyện nhưng tin tưởng lời chồng là đã chấm dứt quan hệ ngoài luồng với em từ lâu.

Tới cuối cùng, em nhận lại được câu xin lỗi từ anh thay cho 2 năm đồng hành, tin tưởng, yêu thương. Anh nói hãy cho anh thời gian để giải quyết mọi chuyện, bởi anh cũng thật lòng yêu em. Anh phải quay lại với vợ lúc này để mẹ yên lòng.

Em vẫn còn yêu anh rất nhiều. Em vừa muốn gặp vợ anh để nói cho ra nhẽ cũng vừa muốn chờ đợi để có thể chính thức về bên anh. Em chẳng biết rốt cuộc bản thân mình đang muốn gì nữa. Mọi thứ trở nên trống rỗng, vô định. Em vừa muốn yêu và được yêu nhưng lại cũng cảm thấy không còn tin tưởng vào tình yêu, vào hôn nhân được nữa.

Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhân vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.