Mọi thứ đều mong manh, hữu hạn, chỉ cái tên cha mẹ đặt là gắn chặt với mình, ngay cả khi đã xuống mồ. Cái tên đó ý nghĩa hơn khi được chính chủ nhân của nó gắn vào “nhãn mác” của nhân cách, thái độ sống hoặc những giá trị mà con người đó đã cống hiến cho cuộc đời. Cũng bởi vậy cho nên nhiều khi, người ta có thể quên đi những cái tên mà chỉ nhớ đến những việc làm, những hành động, những tác phẩm, công trình của nhân vật đó.
Nghìn lẻ một chuyện cái tên-hóm mà sâu cùng nhà viết kịch Lê Quý Hiền và nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm
Dõi theo Kỳ họp Quốc hội với việc bàn thảo chuyện đặt tên con cái, Khách đến chơi nhà mời nhà viết kịch, nhà báo Lê Quý Hiền đưa ra những suy nghĩ của mình về chủ đề "thời sự" này trong câu chuyện hóm hỉnh mà không kém phần sâu sắc với nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm. (Khách đến chơi nhà 28/6/2015)
