Sáng 29/10, bà Nguyễn Thị Hồng Lựu là một trong 2.600 sinh viên được trường Đại học Nam Cần Thơ trao bằng cử nhân. Bà cũng là người cao tuổi nhất.

Cần trên tay tấm bằng tốt nghiệp ngành Dược học loại giỏi, bà Lựu rất xúc động.

"Tôi vui và tự hào vì đã hoàn thành tốt chương trình học mà mình yêu thích, thực hiện được ước mơ ấp ủ mấy chục năm qua", bà nói, đồng thời cảm ơn các giảng viên đã tận tình giúp đỡ để có được ngày vui hôm nay.

Bà Lựu hiện sống ở TP .Tân An, tỉnh Long An, có ba người con đều theo ngành Y, Dược, còn chồng bà đã qua đời cách nay 30 năm vì bệnh nặng.

Thời còn trẻ bà rất muốn theo học ngành Dược nhưng gia đình không có điều kiện. Bà Lựu sau đó trở thành giáo viên tiểu học. Năm 2003, khi được nghỉ hưu, bà bắt đầu nghĩ đến việc thực hiện ước mơ thời trẻ. Cùng năm đó, bà theo học trung cấp dược rồi lên cao đẳng dược. Đến năm 2020, ở tuổi 72, bà quyết định học liên thông lên bậc đại học.

"Từ đó, cứ mỗi cuối tuần là tôi phải thức dậy từ 3h sáng để đón xe đò từ Long An xuống Cần Thơ học", bà Lựu kể.

Sinh viên lớn tuổi nhất của trường Đại học Nam Cần Thơ nhìn nhận trong học tập, điều quan trọng là có sự cố gắng và nỗ lực, đi học đầy đủ, tích cực nghe thầy cô giảng và ghi chép. Bà cũng chịu khó tìm hiểu thêm sách, báo để mở rộng thêm kiến thức, tìm ra phương pháp học phù hợp.

"Có tấm bằng này tôi sẽ đứng tên mở nhà thuốc", bà cụ nói và mong có sức khỏe tốt để vận dụng kiến thức đã học giúp ích cho xã hội.

TS Đỗ Văn Mãi, Phó Trưởng khoa Dược, trường Đại học Nam Cần Thơ, cho biết, dù lớn tuổi nhưng suốt quá trình học bà Lựu rất chăm chỉ, hòa đồng. Bà đam mê việc học, luôn tìm tòi, học hỏi từ thầy cô cũng như các sinh viên cùng lớp. Vì thế bà được các giảng viên và sinh viên mến phục.

"Sự nỗ lực, vượt khó của bà Lựu là điều đáng quý và đem lại sự thành công, minh chứng là bà tốt nghiệp Dược sĩ đại học loại giỏi, đúng thời gian đào tạo", TS.Mãi nói và cho biết đây là tấm gương sáng cho đàn em và con cháu noi theo.

(Theo vnexpress.net)