Ngôi nhà của cụ bà Nguyễn Thị Tòng nằm trong khuôn viên điểm du lịch sinh thái Vườn cò Tân Long - công trình do vợ chồng cụ Tòng gây dựng và đưa vào phục vụ từ năm 1982

Cụ Tòng cho biết, từ lúc mở điểm tham quan vườn cò thu hút được nhiều người ghé thăm. Nhưng vì muốn tạo điểm nhấn trong mắt du khách, vợ chồng cụ bà quyết định vẽ thêm các bức tranh trên cột nhà, tường và chèn thêm các câu ca dao, bài thơ ca ngợi công lao Hồ Chủ Tịch hay những triết lý sống nhân văn, dạy con cháu sống phải đạo...

Bao nhiêu năm qua, gia đình cụ từ ông bà đến con cháu đều khắc ghi lời dặn của Bác, sống có ích cho đời. Vợ chồng cụ có 10 người con và khoảng 80 người cháu. Các con của cụ đều có cuộc sống sung túc, ấm no.

Ngoài thơ về Bác, tường nhà của cụ còn có các bích họa tái hiện lại quá trình lao động cực khổ của vợ chồng cụ lúc thời trẻ. Nhờ siêng năng và chịu khó, vợ chồng cụ Tòng tích góp có tiền khai phá vùng đất lung Ngã Năm xưa rồi trồng cây, cất nhà. Cũng từ đây, đàn cò đến ở với cụ, chúng trú ngụ trên các cây mà gia đình trồng. 24 năm trước cụ cải tạo vườn và mở thành điểm du lịch sinh thái cho khách đến tham quan vườn cò và cất căn nhà đặc biệt này.

Theo cụ Tòng, căn nhà khoảng 200m2 nhưng gia đình mất cả năm mới xây xong. Nguyên nhân do ngày xưa vật liệu xây dựng còn ít, đá, xi măng phải đập từ tảng đá lớn, gom từng chút một mới đủ xây nhà. Tổng chi phí xây cất thời ấy đến hơn 1 tỷ đồng.

Gần 24 năm qua, dù chưa sửa lần nào nhưng màu sơn và chữ trên tường vẫn còn khá rõ. Nét chữ thanh thoát, đậm nghiêng rõ ràng.

Theo Dân trí