48 năm trôi qua kể từ khi chiến tranh kết thúc, có một vết thương không rỉ máu nhưng âm thầm gieo nỗi đau thương cho nhiều gia đình, đó là chất độc hóa học da cam/dioxin. Đằng đẵng theo tháng năm, người lính cựu Nguyễn Văn Ninh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Mê Linh, TP Hà Nội đã dành nửa đời còn lại để chăm sóc, giúp đỡ các gia đình, nạn nhân chất độc da cam.

Thảm họa tàn khốc từ chất độc hóa học da cam/dioxin đã để lại nỗi đau, sự ám ảnh lớn cho các gia đình, những người lính tham gia chiến đấu trở về, trong đó có gia đình chị Bùi Thị Tuyến ở xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, TP Hà Nội.

Bố chị Bùi Thị Tuyến là nạn nhân chất độc da cam, chị Tuyến và các anh chị em của mình đều bị tật nguyền do ảnh hưởng của chất độc hóa học.

“Em thì yếu lắm, 2 tay khoèo này yếu chả làm được gì, ốm đau, nuôi 2 con vất vả” – chị Tuyến ngậm ngùi chia sẻ.

Bằng uy tín của mình, ông Nguyễn Văn Ninh đã kết nối những tấm lòng nhân ái, sẻ chia của cộng đồng đến với gia đình chị Tuyến, bởi hơn ai hết, ông hiểu nỗi đau của nạn nhân da cam không phải ngày một, ngày hai mà dai dẳng qua nhiều thế hệ. Vừa qua, ông Nguyễn Văn Ninh cùng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Mê Linh đã vận động các nhà hảo tâm cùng địa phương đóng góp hỗ trợ 60 triệu đồng, giúp chị sửa lại ngôi nhà để ổn định cuộc sống.

Tới thăm từng gia đình nạn nhân, ông Ninh luôn nghĩ, nếu có thể đem công sức giúp đỡ được nhiều người thì nhất định sẽ không từ chối trước bất cứ khó khăn gì.

Những ngày cuối năm này, ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Trinh, hơn 80 tuổi ở xã Thạch Đà trở nên ấm cúng khi có sự ghé thăm của các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Mê Linh.

“Các con bị tật, vừa đi chạy thận 4 triệu. Khổ lắm, ông ấy đi bộ đội mười mấy năm về rồi bị bệnh ăn đâu nằm đấy” - bà Trinh chia sẻ.

Chồng, con và cháu bà Trinh đều là nạn nhân da cam. Giờ đây kinh tế gia đình đè nặng lên vai người con dâu là chị Nguyễn Thị Hoa. Sự quan tâm, động viên chia sẻ của ông Ninh và Hội Nạn nhân da cam phần nào an ủi những nỗi đau mà chị và gia đình phải gánh chịu suốt mấy chục năm qua.

15 năm gắn bó với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Mê Linh, TP Hà Nội, ông Nguyễn Văn Ninh chưa khi nào nghĩ sẽ dừng lại công việc này. Bởi với ông, càng giúp được nhiều nạn nhân ông càng thấy lòng mình thanh thản, giúp các gia đình nạn nhân có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

“Mình giúp được nhiều gia đình, nạn nhân chất độc da cam thì mình càng phấn khởi, lòng mình càng thanh thản, có động lực để đi tiếp. Tôi mong muốn sức khỏe luôn tốt để tiếp tục chăm lo, giúp đỡ cho các thế hệ nạn nhân” – ông Ninh chia sẻ.

Nỗi đau da cam không là nỗi đau của riêng ai và nạn nhân da cam là người đau khổ nhất trong những người đau khổ. Sự nỗ lực của những người như ông Nguyễn Văn Ninh đã phần nào giúp các nạn nhân và gia đình nguôi ngoai nỗi đau chiến tranh./.