Trong căn phòng nhỏ ở tầng 2 của Trung tâm, bà Nguyễn Thu Nguyệt đang ngồi chải lại mái tóc bạc trắng của mình. Ở tuổi 88, bà Nguyệt vẫn giữ làn da trắng, khuôn mặt tròn bầu. Cách đây hai năm, bà Nguyệt bị ngã gãy tay trái. Sau thời gian điều trị ở bệnh viện TW Quân đội 108, bà Nguyệt vào đây để an dưỡng và phục hồi. Nhờ sự chăm sóc và điều trị của bác sĩ và các điều dưỡng, hiện nay, sức khỏe bà Nguyệt tiến triển tốt, cánh tay bị gãy đã vận động trở lại. “Tôi ở đây hơn 1 năm, vào đây an dưỡng vì nhà neo người. Thực ra các con đi làm suốt không chăm sóc được nên ở đây tôi yên tâm về sức khỏe”, bà Nguyệt chia sẻ.

Năm nay là Tết thứ hai bà Nguyệt đón Tết ở Trung tâm chăm sóc giảm nhẹ cho người cao tuổi Chân trời mới. Dù biết rằng Tết được sum họp gia đình, quây quần bên con cháu nhưng do sức khỏe không ổn định, nhà neo người, chồng mất đã lâu nên bà Nguyệt quyết định ở đây đón Tết. Bà không quan niệm nặng nề về chữ hiếu của con cái bởi ở tuổi này, sức khỏe là điều bà Nguyệt đặt lên trên hết. Bà Nguyệt có một người con trai đã có gia đình riêng nhưng bà cũng không bắt buộc con trai phải ở chung nhà để chăm sóc phụng dưỡng mẹ. Bởi dù ở xa nhưng tình cảm mẹ con vẫn được duy trì. Hàng ngày, con trai bà Nguyệt thường gọi điện hỏi thăm sức khỏe mẹ và bà cảm thấy an lòng.

Mặc dù, không được đi chợ hoa, ngắm phố phường như thủa còn trẻ, khỏe nhưng bà Nguyệt và nhiều cụ ở Trung tâm vẫn cảm nhận không khí vui tươi của ngày Tết. Các cán bộ của Trung tâm đã mua cành đào, cây quất trang trí quanh khuôn viên và trong phòng ở của các cụ. Ngoài ra, các hoạt động bày biện bánh chưng, cành đào để các cụ chụp ảnh tự sướng cũng được tổ chức. Và điều đặc biệt đêm giao thừa, cụ nào ở lại ăn Tết cùng cán bộ, điều dưỡng của trung tâm đều được mừng tuổi, đón năm mới. Vui hơn nữa là trong những ngày nghỉ Tết, Trung tâm mở cửa đón người nhà vào chúc Tết, ăn cơm với các cụ. Việc này khiến cho các cụ vơi bớt sự mặc cảm, tủi thân khi không được về nhà ăn Tết.

Cũng là thành viên năm thứ 3 trong ngôi nhà Chân trời mới, bà Quản Thị Cháp gắn bó với trung tâm nhiều hơn ở nhà. Ở tuổi 74, bà Cháp bị tiểu đường tuýp 2 rồi bị biến chứng vào mắt. Tình trạng mắt bị glocom khiến việc nhìn của bà rất khó khăn. Thế nhưng khi trò chuyện với phóng viên, bà Cháp gợi ý tặng bài hát tiếng Nga mà bà yêu thích từ hồi còn công tác. Bà Cháp trước làm việc tại Bộ ngoại giao và công tác tại các quốc gia như: Nga, Philipin, Lào, nên bà thông thuộc tiếng Nga. Bà Cháp kể, hồi trẻ bà yêu thích tiếng Nga, tiếng Anh và thường xuyên được gặp gỡ các bạn nước ngoài nên đến giờ dù đã già nhưng bà vẫn có khả năng giao tiếp bằng tiếng Nga. Kể về lý do chọn trung tâm là nơi điều trị bệnh tuổi già, bà Cháp cho biết, vào đây không khí thoáng mát, sinh hoạt ổn định. Sáng nào bà cũng tập thể dục, đi xe đạp để tăng cường sức cho chân. “Các con cho tôi ở đây vì chúng nó không có đủ kiến thức về chăm sóc người già. Mà tôi thích ở đây vì có cô giám đốc trung tâm rất giỏi”, bà Cháp nói.

Nhà bà Cháp cách Trung tâm không xa nhưng do bị huyết áp cao, tiểu đường biến chứng vào mắt nên các con bà Cháp muốn đưa mẹ vào trung tâm để được chăm sóc chu toàn. Tại đây, bà Cháp được bác sĩ điều trị mắt và theo dõi đường huyết hàng ngày.

Chỉ còn ít ngày nữa, bà Cháp sẽ được con gái đón về nhà ăn Tết nhưng chia tay cán bộ, nhân viên ở đây, bà Cháp cũng cảm thấy lưu luyến. Bởi bà đã gửi gắm niềm tin cho họ trong việc chăm sóc, điều trị bệnh của bà. Theo quy định, mùng 5 Tết, bà Cháp sẽ quay lại Trung tâm. “Ngày đầu năm mới, lúc nào cũng được mừng tuổi và ăn cơm tươi ở nhà bếp”, bà Cháp hào hứng kể.

Khi năm mới đang đến gần, dù ở lại Trung tâm hay trở về ăn Tết cùng con cháu thì những người cao tuổi ở Trung tâm chăm sóc giảm nhẹ cho người cao tuổi Chân trời mới luôn cảm thấy gắn bó và coi nơi đây là nơi gửi gắm sức khỏe cho tuổi già an vui. Mùa xuân của các cụ chính là sức khỏe lúc tuổi già./.

Mời quý vị xem clip và nghe âm thanh về Trung tâm chăm sóc giảm nhẹ cho người cao tuổi Chân trời mới ngay sau đây: