Nước Nga thân thương trong ký ức lưu học sinh Việt Nam
"Từng học ở Minxcơ, Mát-xcơ-va hoặc Riga hay tại Ukraina
Chúng ta nhận giấy thông hành vào đời ở đất nước nay chẳng còn nữa rồi".
Một nước Nga rộng lớn, nơi có những con người phóng khoáng, nồng hậu và nhiệt tình là miền ký ức không thể nào quên của bất cứ ai có cơ hội học tập công tác tại đây. Cùng thăm nước Nga qua hồi tưởng của những lưu học sinh Việt Nam những năm 60-70 của thế kỷ trước. (Giáo dục và Đào tạo 6/11/2017)
Chúng ta nhận giấy thông hành vào đời ở đất nước nay chẳng còn nữa rồi".
Một nước Nga rộng lớn, nơi có những con người phóng khoáng, nồng hậu và nhiệt tình là miền ký ức không thể nào quên của bất cứ ai có cơ hội học tập công tác tại đây. Cùng thăm nước Nga qua hồi tưởng của những lưu học sinh Việt Nam những năm 60-70 của thế kỷ trước. (Giáo dục và Đào tạo 6/11/2017)
