Phép nhiệm màu biến thuyền giấy thành thuyền gỗ cứu người
Có một cậu bé tên Nhị, nhờ cứu sống một cụ già, cậu được cụ tặng cho một chiếc thuyền giấy nhỏ, hễ niệm chú là biến thành chiếc thuyền gỗ lớn. Nhờ chiếc thuyền quý ấy, Nhị đã cứu được nhiều con vật nhỏ bé không bị nước lũ cuốn trôi. Thế nhưng, lợi dụng lòng tốt và sự ngây thơ của bé Nhị, Trương Bất Tam, một người được cậu bé cứu sống đã dụ dỗ để lừa cướp mất chiếc thuyền quý. Hắn đã mang chiếc thuyền ấy dâng lên nhà vua và được phong làm Tế tướng. Bé Nhị yếu ớt sẽ phải làm sao để lấy lại chiếc thuyền, tiếp tục cứu giúp mọi người trong cơn hoạn nạn đây? Các bé nghe truyện sẽ rõ nhé. (Kể chuyện và hát ru cho bé 30 + 31/07).
