Vợ chồng chị Nguyễn Thị Liên (32 tuổi, ở Bắc Ninh) quyết định làm IVF sau 5 năm kết hôn nhưng chưa có con. Niềm vui mang song thai chưa được bao lâu thì các bác sĩ đã cảnh báo với vợ chồng chị Liên về nguy cơ sinh non. Đến tuần thứ 20, chị Liên phải nhập viện điều trị do cổ tử cung bắt đầu mở.
“Thời điểm đó, các bác sĩ giải thích nguy cơ của tình trạng vỡ ối rất nguy hiểm cho cả mẹ và con nên gia đình lo lắng nhưng tình mẫu tử cho mình quyết tâm điều trị đến cùng. Trong suốt quá trình điều trị, các chỉ số viêm nhiễm cũng như nhiễm khuẩn của tôi tăng lên hằng ngày. Bác sĩ bệnh viện đưa ra phác đồ điều trị phù hợp với cơ thể mình để giữ được thai” – chị Liên kể lại.
Thời điểm này, chị Liên có cơn co tử cung mạnh, cổ tử cung mở 2-3cm, một thai sa thấp, chân thai nhi lộ ra ngoài âm đạo. Nguy cơ sinh non rất cao nhưng với quyết tâm cố gắng giữ bằng được song thai, các bác sĩ điều trị tích cực cho sản phụ bằng phương pháp giảm co mạnh, kết hợp theo dõi sát các dấu hiệu nhiễm trùng.
Thai nhi được giữ ổn định đến tuần thứ 25 thì biến cố xảy ra khi một thai bị vỡ ối và chuyển dạ, bé đầu ra đời đầu năm 2026, nặng 650gr. Sau đó, bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi TW để tiếp tục điều trị.
Sau khi sản phụ buộc phải sinh bé thứ nhất, ê-kíp bác sĩ tiếp tục bước vào giai đoạn khó khăn hơn, đó là cố gắng giữ lại thai thứ hai trong điều kiện cổ tử cung đã mở, nguy cơ nhiễm trùng cao. Sản phụ được theo dõi sát sao từng chỉ số viêm nhiễm, nhiễm trùng, nhiệt độ, huyết áp và màu sắc dịch…
TS Mai Trọng Hưng - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, đối với trường hợp này, ở Việt Nam chưa có phác đồ điều trị chung nào nên các phương pháp áp dụng cho sản phụ Nguyễn Thị Liên và thai nhi còn lại đều được các bác sĩ “cân não”, tính toán kỹ lưỡng và linh hoạt trong các trường hợp xảy ra. Bệnh viện đã huy động một hệ thống điều trị đa chuyên khoa để quyết tâm giữ thai an toàn:
“Cố gắng làm sao khống chế cơn co tử cung để giữ thai nhi lại. Nhưng quan trọng nhất là yếu tố nhiễm trùng, nếu để nhiễm trùng tăng nặng thì nguy hiểm cho cả mẹ và bé. Làm sao vừa bảo tồn thai mà còn phải bảo tồn cơ quan sinh sản, rồi bảo tồn sức khỏe, tính mạng của người mẹ. Chúng tôi phối hợp đa chuyên khoa: khoa gây mê hồi sức và chống nhiễm khuẩn của Bệnh viện Bạch Mai để theo dõi diễn biến, toàn trạng làm sao nếu có dấu hiệu nào đó thì mình ngăn từ sớm từ xa vừa bảo toàn thai nhi vừa bảo đảm an toàn cho người mẹ. Ngoài ra, bệnh viện phối hợp với chuyên gia quốc tế của hai trung tâm nhi khoa của Thụy Điển và Italia để hội chẩn, hỗ trợ trưởng thành phổi và chức năng sống thai nhi”- TS.BS Mai Trọng Hưng cho biết.
Từ thời điểm đó, các bác sĩ bước vào cuộc chiến kéo dài suốt 13 tuần, mỗi quyết định được đưa ra đều được tính toán, cân nhắc rất kỹ lưỡng.
Sau 13 tuần điều trị tích cực, ngày 15/4, sản phụ được mổ lấy thai thứ hai thành công ở tuần thứ 38 là bé trai nặng 2400gr, sức khỏe bình thường. TS.BS Mai Trọng Hưng cho rằng, ở nước ta đã thực hiện thành công nhiều ca song thai sinh ra ở 2 thời điểm khác nhau nhưng trường hợp sinh cách nhau 13 tuần thì mới là ca đầu tiên.
“Trước nay, các bệnh viện mới chỉ dừng lại ở việc kéo dài thai thêm vài tuần sau khi một thai sinh non. Ở BV Phụ sản Hà Nội đã từng có ca như vậy nhưng thai thứ 2 chỉ kéo dài đến 31 tuần tuổi. Còn kéo dài tới 13 tuần và đạt đủ tháng như trường hợp này là điều chưa từng được ghi nhận. Thành công này mở ra khả năng xây dựng phác đồ mới điều trị cho những ca nguy cơ cao” - TS.BS Mai Trọng Hưng khẳng định.
Hiện sức khỏe của 2 bé đều tốt. Bé đầu đã phát triển nặng 1900gr. Chị Nguyễn Thị Liên đã đặt tên 2 con là: An Nhiên và Bình An với mong muốn các con được sống đúng với tên của mình.
