Đã hơn 1 năm kể từ sự kiện Vũ Hán, cho đến giờ chúng ta đã oằn mình với 3 làn sóng hoành hành của SARS-CoV-2. Có những thời điểm dịch bùng lên dữ dội hơn, với những biến thể khó lường hơn. Nhưng ở giai đoạn nào thầy thuốc cũng là những người có mặt trên tuyến đầu. Họ đã cống hiến hết mình vì trách nhiệm và sứ mệnh thiêng liêng của những người khoác trên mình chiếc áo blouse trắng.

“Anh hùng” là cách gọi mà cộng đồng dành cho những hàng nghìn bác sỹ, nhân viên y tế, các chiến sĩ công an, bộ đội làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch. Chắc chắn không phải vì họ có sức mạnh hay sở hữu những siêu năng lực nào đó hơn người. Chúng tôi trân quý vì họ đã chọn thái độ dấn thân vì an toàn cho đất nước.

Chương trình phát thanh đặc biệt kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam là cầu nối, lan tỏa những câu chuyện của những con người đã, đang và từng có mặt trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh. Những dấu ấn và cả những xúc cảm cũng được chia sẻ trong chương trình.