Dù trận đấu với Arsenal không mang tính chất sống còn với Chelsea nhưng HLV Thomas Tuchel vẫn tung ra đội hình gần như là mạnh nhất. Phút thứ 11, Chelsea có cơ hội nguy hiểm thật sự đầu tiên nhưng trong tư thế đối mặt với thủ môn Bernd Leno, Kai Havertz lại sút bóng vọt xà ngang. Năm phút sau, tiền vệ Jorginho bên phía Chelsea mắc lỗi khi có pha trả bóng về rất khó cho thủ môn Kepa khiến thủ thành này phải vất vả lao người phá bóng ngay trên vạch vôi. Bóng bật ra, Aubameyang thoát xuống đoạt bóng rồi chuyền cho Emile Smith-Rowe dứt điểm mở tỷ số cho Arsenal.

Sau bàn thua, Chelsea gây sức ép mạnh lên phần sân của Arsenal và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng Mason Mount, Christian Pulisic, Kai Havertz… liên tục dứt điểm thiếu chính xác.

Sang hiệp 2, HLV Thomas Tuchel lần lượt tung Callum Hudson-Odoi, Olivier Giroud rồi Hakim Ziyech vào sân. Cuối trận, Kurt Zouma và Olivier Giroud thực hiện hai pha dứt điểm liên tiếp nhưng bóng đều chạm vào xà ngang khung thành của Arsenal.

Chelsea không lật ngược tình thế và đành chịu thua với tỷ số 0-1 ngay tại sân Stamford Bridge. HLV Thomas Tuchel cho rằng: “Họ phòng ngự rất sâu quanh khung thành còn chúng tôi thì không đủ sắc sảo. Tôi cho rằng, hôm nay chúng tôi đã chơi thiếu tập trung, thiếu tham vọng và đã bị trừng phạt. Sai lầm hoàn toàn thuộc về chúng tôi. Tôi hơi buồn vì đáng ra chúng tôi đã có thể có điểm trong trận đấu hôm nay”.

Còn HLV Mikel Arteta nói: “Tôi cho rằng đây là kết quả quan trọng đối với câu lạc bộ, với người hâm mộ và tôi tự hào về các cầu thủ. Chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện những gì tốt nhất để giành chiến thắng trong những trận cuối. Chúng tôi cần phải tập trung”.

Thắng trận này, Arsenal được 55 điểm, xếp vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, tiếp tục nuôi hi vọng trong cuộc đua giành vé dự Europa League mùa giải tới còn Chelsea có 64 điểm, đứng thứ 4.

Còn tại Tây Ban Nha, chủ nhà Atletico Madrid vượt qua Real Sociedad 2-1 trong trận đấu thuộc vòng 36 La Liga. Yannick Carrasco mở tỷ số cho đội bóng thành Madrid ở phút thứ 16.

Sau đó, Angel Correa nhân đôi cách biệt vào phút 28.

Đến phút 83, Igor Zubeldia rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Real Sociedad.

Thắng trận này, Atletico Madrid nới rộng khoảng cách với Barcelona lên 4 điểm và bỏ xa Real Madrid 5 điểm. Rạng sáng mai (14/5), Real Madrid sẽ làm khách của Granada.

Trong khi tại Italia, Juventus thắng cách biệt chủ nhà Sassuolo 3-1 ở vòng 36 Serie A. Trong chiến thắng của đội khách có một pha lập công của Ronaldo. Với bàn thắng ghi được vào lưới Sassuolo, Ronaldo đã đóng góp cho Juventus 100 bàn thắng trên mọi đấu trường.

Thắng trận này, Juventus được 72 điểm, kém đội xếp thứ tư Napoli 1 điểm và còn cơ hội trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa giải tới.