Với lợi thế sân nhà, Leeds United nhập cuộc đầy tự tin và thể hiện sự vượt trội khi tung ra đến 13 cú sút trong hiệp 1, còn Arsenal chỉ có 5. Tuy nhiên, không đội nào biến được cơ hội thành bàn thắng. 5 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Arsenal bị tổn thất lực lượng. Phút 51, sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính Taylor đã rút thẻ đỏ trực tiếp đối với Nicolas Pepe, khi tiền đạo này húc đầu mình vào đầu tiền đạo Alioski bên phía Leeds.

Chơi thiếu người, Arsenal để mất thế trận vào tay đối thủ trong quãng thời gian còn lại của trận đấu nhưng may mắn cho đội khách là họ đã không bị thua. Chung cuộc, hai đội hòa nhau 0-0. Sau trận đấu, HLV Mikel Arteta bên phía Arsenal chia sẻ: “Chúng tôi đã giành được 1 điểm ở trận đấu diễn ra trong hoàn cảnh như vậy. Tất nhiên, 1 điểm không phải là mục tiêu của chúng tôi ở trận đấu này. Nhưng tôi biết, chúng tôi phải đối mặt với thử thách như thế nào trong 45 phút của hiệp 2 khi chỉ chơi với 10 người. Tất cả các cầu thủ đã cố gắng vượt qua thử thách, vượt qua lợi thế của Leeds. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã có 1 điểm”.

Còn trên sân nhà Alfield, Liverpool thắng đậm Leicester City 3-0. Phút 21, Liverpool được hưởng quả đá phạt góc bên cánh phải. Quả tạt của James Milner không quá khó, nhưng Jonny Evans lại đánh đầu vào lưới nhà. Đến phút 41, tân binh Diogo Jota đánh đầu chéo góc, hạ thủ thành Schmeichel nhân đôi cách biệt và đến phút 86, Roberto Firmino cũng đánh đầu hiểm hóc, ấn định chiến thắng 3-0 cho Liverpool.

Sau trận đấu, HLV Jurgen Klopp thể hiện sự hài lòng với màn thể hiện của các cầu thủ Liverpool: “Một trận đấu hay. Chúng tôi phải chơi thật tốt nếu không sẽ không có cơ hội trước Leicester và các cầu thủ đã làm được điều đó ngay từ những phút đầu tiên. Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu, chuyền những đường chuyền phù hợp, di chuyển chính xác. Tôi rất vui và cho rằng, chúng tôi xứng đáng. Những gì các cầu thủ đã thể hiện ở trên sân thật tuyệt vời. Xin chúc mừng”.

Hiện Liverpool có cùng 20 điểm như đội đầu bảng Tottenham nhưng đứng thứ 2. Arsenal được 13 điểm xếp thứ 11. Leeds United có 11 điểm, đứng thứ 14. Còn Leicester được 18 điểm, đứng thứ 4.