Đông đảo khán giả đến sân PVF, tỉnh Hưng Yên đã chứng kiến 3 bàn thắng ngay trong hiệp 1. PVF-CAND bất ngờ dẫn trước ngay ở phút thứ 9 khi Xuân Bắc nhả bóng cho Thanh Nhàn dứt điểm đánh bại thủ môn Đặng Văn Lâm. Đội khách gỡ hoà ở phút 30. Bảo Toàn đi bóng bên cánh trái, vượt qua một hậu vệ chủ nhà, dẫn bóng vào vòng cấm địa rồi ghi bàn thắng đầy ấn tượng. Chỉ 5 phút sau, cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung kiến tạo cho Daniel dos Anjos lập công, giúp Ninh Bình FC dẫn lại 2-1.

Sang hiệp 2, ngoại binh của đội chủ nhà Amarildo làm tung lưới Ninh Bình FC ở phút 51, tuy vậy trọng tài chính bắt lỗi việt vị sau khi tham khảo VAR. Đến phút 86, Nguyễn Hoàng Đức toả sáng với cú sút xa đẹp mắt, ấn định tỷ số 3-1.

“Đội bóng nhiều cầu thủ trẻ thì rất cần cầu thủ kinh nghiệm vào sân để giữ thế trận, trận này Văn Thuận là cầu thủ được Ninh Bình FC cho mượn nên chúng tôi không thể sử dụng Văn Thuận do hợp đồng giữa đôi bên. Đây là thất bại mà chúng tôi không có gì hổ thẹn cả, các cầu thủ đã chơi rất tích cực, chúng tôi thua là thua ở khoảnh khắc ngôi sao” - HLV Thạch Bảo Khanh của PVF-CAND chia sẻ.

Về phía đội khách, HLV Gerard Castano khẳng định đây là trận cầu rất hấp dẫn, đậm tính chuyên môn: “Chúng tôi đã có 3 điểm, ghi được 3 bàn thắng trên sân khách. Trải qua 8 vòng đấu, tức là 1/3 quãng đường mùa giải này, chúng tôi có thể tự tin nói rằng chúng tôi đang làm rất tốt”.

Lúc này PVF-CAND đứng thứ 10, chỉ hơn khu vực nguy hiểm 3 điểm song cũng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận. Trong khi đó đội khách duy trì mạch bất bại, củng cố ngôi đầu với cách biệt 5 điểm so với Thể Công Viettel - đội nhì bảng sẽ ra sân vào chiều 26/10, làm khách của đội cuối bảng HAGL.

Vòng 9, PVF-CAND có chuyến làm khách rất đáng chờ đợi khi chạm trán CLB Công an Hà Nội trên sân Hàng Đẫy. Trong khi đó Ninh Bình trở về sân nhà để tiếp Becamex Tp HCM - đội vừa để thua 2-3 trước Hà Nội FC.

Về cơ hội tiếp tục đá chính của cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung, HLV Gerard Castano cho biết: “Trận này Trần Thành Trung đã thi đấu tốt trong trận đầu tiên đá chính. Về khả năng tiếp tục đá chính, thực sự thì Thành Trung là cầu thủ có phẩm chất tuyệt vời, tuy nhiên Ninh Bình FC là một tập thể. Có tổng cộng 30 cầu thủ đang luyện tập mỗi ngày rất chăm chỉ để sẵn sàng thi đấu với quyết tâm cao nhất. Thành Trung có thể thi đấu ở trình độ cao nhất tại V.League trong rất nhiều năm tới. Tuy nhiên với sự tôn trọng lớn nhất mà tôi dành cho 29 cầu thủ còn lại, toàn đội sẽ tập luyện chăm chỉ để hướng đến trận tiếp theo”.

Cùng trong ngày 25/10, Đỗ Hoàng Hên ghi bàn từ chấm phạt đền để giúp Hà Nội FC ngược dòng đánh bại chủ nhà Becamex Tp HCM với tỷ số 3-2. Đội bóng thủ đô hiện đứng thứ 6 với khoảng cách chỉ còn 3 điểm so với top 3./.